Thứ Sáu sau lễ Tro

Suy niệm I-sai-a 58:1-9

 

Chúng nói:  ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy?’  (I-sai-a 58:3)

 

          Woody Allen, nhà đạo diễn phim rất quen thuộc, đã có lần thố lộ rằng 90 phần trăm thành công chỉ là nặng phần trình diễn.  Phải, nếu đúng như vậy thì 10 phần trăm kia phải là cực kỳ khó khăn!  Có nhiều người chỉ nặng phần “trình diễn”, có lẽ ở nơi làm việc, với gia đình hoặc với láng giềng, nhưng thực sự họ không tiến xa hơn và thành quả thì rõ ràng ra đấy.

          Bạn hãy suy nghĩ về dân Ít-ra-en trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Họ hỏi Thiên Chúa:  “Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay?” (I-sai-a 58:3).  Họ đã làm đủ những điều Thiên Chúa đòi hỏi bằng cách từ bỏ chính mình, nên họ ngạc nhiên tại sao Chúa chẳng làm phần của Người và nhậm lời họ cầu xin.  Tóm lại, họ “trình diễn”, có phải không?  Câu trả lời là có điều gì đó thiếu vắng trong sự hy sinh của họ, đó là tấm lòng!  Dĩ nhiên không phải Chúa, nhưng là Ít-ra-en cần phải thay đổi để có một lối suy nghĩ mới.

          Mỗi khi chúng ta chuẩn bị làm việc hy sinh hãm mình, tự nhiên chúng ta muốn chú trọng đến chính bản thân mình.  Nhưng ăn chay thực sự là lời mời gọi hãy dẹp bỏ những quan tâm và theo đuổi cho cá nhân mình, mà hãy bắt đầu theo đuổi công lý và hòa bình đối với tha nhân.  Lối ăn chay theo ngôn sứ đề nghị là phải làm điều gì hơn cả việc kiêng bớt ăn uống và thú vui.  Khi chúng ta bước ra và phục vụ anh chị em là chúng ta đang ăn chay từ “cốt lõi” theo ý nghĩa chân thực nhất.  Chúng ta bắt đầu thấy tiện nghi thoải mái của chúng ta không còn quan trọng nữa, rồi chúng ta trở nên đói, đói thi hành thánh ý Chúa!

          Chúng ta chẳng cần phải đi đâu xa để tìm kiếm thức ăn cho cơn đói này.  Có hằng trăm cách để chúng ta có thể cho và nhận một phúc lành.  Ở nhà, chúng ta có thể dành thêm thì giờ để lắng nghe những gì người trong gia đình đang nói và để đáp lại với lòng cảm thông và chân thành.  Tại sở làm, chúng ta có thể đặt những mối tương quan lên trước những lợi ích của mình hoặc đến với một người bạn cùng sở đang phải phấn đấu với một khó khăn.  Khi thấy người vô gia cư lang thang sống ngoài đường, chúng ta có thể khích lệ họ hoặc giúp đỡ thực tế.  Bạn hãy hỏi Chúa làm sao bạn có thể làm cho tình huống ra khác.  Người muốn bạn hãy bước ra và sử dụng những tài năng của mình phục vụ người khác.  Khi làm như thế, Chúa sẽ biến đổi bạn thành hình ảnh của Người!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con chọn được cùng với Chúa đem Tin Mừng cho những ai đang đau khổ.  Xin giúp con đem tới cho họ ánh sáng cảm thông của Chúa và chia sẻ với họ sức mạnh Tin Mừng của Chúa!”