Thứ Tư lễ Tro
Suy niệm Giô-en 2:12-18
Tân
lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê. (Giô-en 2:16)
Đây quả thực là một hình ảnh ấn tượng đối với khởi đầu mùa
Chay! Có điều gì quan trọng như vậy? Tại sao ngôn sứ Giô-en lại kêu gọi những vợ chồng
mới cưới hãy rời bỏ những nơi tuần trăng mật mà vội vàng tới Đền Thờ cầu nguyện? Dường như đang có nạn châu chấu phá hoại mùa
màng và đưa Ít-ra-en tới bên bờ vực thẳm thiên tai. Cho nên đối diện với một tai họa như thế, ngôn
sứ Giô-en kêu gọi mọi người hãy cùng với các tư tế cầu nguyện sám hối và khẩn cầu.
Giô-en liên kết nạn châu chấu với tình trạng thiêng liêng của
đất nước. Ngài thấy nhiều người không còn
theo Chúa nữa, nhưng đang theo những đường lối của thế gian. Nạn châu chấu không chỉ là thiên tai; Thiên Chúa đang dùng chúng để thức tỉnh dân Người. Và việc ấy đã có hiệu quả: dân chúng họp nhau cầu nguyện và sám hối. Đáp lại, Thiên Chúa phục hồi họ và ban cho họ
một mùa thu hoạch phong phú.
Mùa Chay này, Chúa cũng đang đưa ra cho chúng ta một lời kêu
gọi nghiêm túc. Chúng ta có để Người tìm
kiếm chúng ta và cho chúng ta thấy những lãnh vực nào trong cuộc sống cần phải
thanh tẩy không? Chúng ta có họp nhau cầu
nguyện và hướng lòng về với Chúa trọn vẹn hơn không? Tội lỗi là một đe dọa trầm trọng. Cũng như châu chấu, nó có tiềm năng phá hoại thật
lớn đến độ chúng ta không sao chống lại được.
Nhưng đã có niềm hy vọng!
Giống như Thiên Chúa đã đối xử với dân Người thời ngôn sứ Giô-en, Người cũng
sẵn sàng tha thứ và phục hồi cho chúng ta trong mùa Chay này. Như thánh Phao-lô bảo chúng ta trong bài đọc
2 ngày hôm nay, đây là thời gian cứu độ! Hôm nay và mùa này chính là thời ân sủng.
Vậy bạn hãy nghe lời ngôn sứ Giô-en kêu gọi! Bạn hãy cùng với anh chị em cầu nguyện và giữ
chay trong mùa Chay này. Bạn hãy làm cho
mùa này thành thời gian đặc biệt để cầu nguyện và hiến dâng cho Chúa. Chúng ta có thể thấy những thay đổi đáng kể trong
cuộc sống trong sáu tuần tới đây nếu chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
“Lạy Chúa Giê-su, con muốn được chữa lành
trong mùa Chay này. Con cám ơn Chúa cho con
mùa chữa lành, phục hồi và hy vọng. Lạy
Chúa, xin hãy đến và phục hồi tất cả con người của con”.