Thứ Ba tuần 8 Thường niên

Suy niệm 1 Phê-rô 1:10-16

 

Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em.  (1 Phê-rô 1:15)

 

          Cứ cách một năm phụng vụ, chúng ta lại thấy lời huấn dụ này khiến chúng ta hãi sợ.  Không cách nào tôi có thể nên thánh thiện giống như Chúa Giê-su, chắc chắn không thể nào, dù chỉ là một điều thôi!  Trên phương diện loài người, điều ấy không thể, bất kể ý định của tôi có tinh tuyền và ý chí có mạnh mẽ cách mấy đi nữa.  Có lẽ nguyên việc loại trừ khỏi mình cái tính ích kỷ tôi cũng không làm nổi.  Tôi không sao yêu thương như Chúa yêu thương.

          Cũng đúng thôi.  Nơi đây hết thảy chúng ta đều là những kẻ tội lỗi sa ngã.  Nhưng đó cũng là khởi điểm cho mỗi người chúng ta và chúng ta cứ khôn ngoan nhớ kỹ điều ấy.

          Tuy nhiên hai ngày sau lễ Hiện Xuống, chúng ta nghe những lời huấn dụ này với đôi tai khác.  Chúa đã đổ tràn Thánh Thần của Người xuống để biến đổi chúng ta.  Thánh Thần đã biến đổi mười hai con người nhút nhát sợ sệt thành những người hăng say rao giảng Tin Mừng, sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào Chúa sai họ đi.  Họ còn sẵn sàng hy sinh mạng sống nếu Chúa ban cho họ đặc ân được theo bước chân Con của Người nữa!

          Thánh Thần đã quy tụ những người nói ngôn ngữ khác nhau, đến từ những nền văn hóa khác nhau và sống hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau thành một cộng đồng gần gũi nhau, một lòng một ý và lấy mọi sự làm của chung (Công Vụ Tông Đồ 4:32).

          Chính Thánh Thần ấy đã được đổ vào tâm hồn chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội, Thánh Thần ấy vẫn đang sống trong chúng ta, sẵn sàng cho chúng ta được đầy tràn ân sủng và nắn đúc chúng ta theo hình ảnh Chúa Ki-tô.

          Thánh thiện không phải là việc bất khả đặt trước mặt chúng ta, một viễn tượng xa vời vượt quá tầm tay chúng ta.  Không phải vậy, nhưng đó là một ân huệ được Chúa nhân lành và từ bi ban xuống trong tâm hồn chúng ta.  Thực vậy, thánh thiện là một Ngôi vị, là Thần Khí của một người Bạn Hữu dấn thân đã từng chết cho chúng ta nhưng giờ đây vẫn đang sống.  Nhờ hồng ân Rửa tội, sự thánh thiện ấy, Ngôi vị ấy, giờ đây đang ở trong chúng ta.  Thay vì làm cho chúng ta phải lo lắng hay sợ hãi, lời gọi nên thánh là lời gọi hãy vui mừng và là lời gọi hãy gắn bó với Đấng có thể làm cho chúng ta nên thánh thiện như chính Người là Đấng thánh.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con chúc tụng danh Chúa.  Con đặt hy vọng nơi ân sủng Chúa tuôn đổ xuống tâm hồn con khi con được rửa tội.  Lạy Thánh Thần, xin ngự đến và mặc cho con áo thánh thiện của Chúa Ki-tô”.