Thứ Tư tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:32-45

 

Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy.  (Mác-cô 10:37)

 

          Hôm đó là tối thứ Sáu, buổi họp mặt gia đình, mọi người ngồi lại với nhau chơi bài hoặc xem phim trên TV.  Khi bà mẹ ngồi trên ghế sô-pha, hai đưa con nhỏ chạy lại, hai tay bà ôm choàng hai đứa khi cuốn phim bắt đầu.  Nhưng ba đứa khác phản đối:  “Không công bằng!  Hai đứa chúng nó đã ngồi với mẹ tuần trước rồi!”  Hai đứa bé có vẻ ích kỷ khi cố gắng dành chỗ tốt, nhưng điều này cũng hiểu được.  Đứa trẻ nào cũng muốn được cưng chiều và thoải mái khi ở bên cạnh mẹ.  Trong đầu óc chúng, không có chỗ nào tốt hơn là ngồi bên cạnh bà!

          Bạn hãy giữ khung cảnh đó trong đầu để nghĩ về bài Tin Mừng hôm nay khi hai ông Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa Giê-su cho mình ngồi chỗ đặc biệt bên cạnh Người bao giờ Nước Thiên Chúa đến.  Dĩ nhiên đó không phải lối cư xử bạn muốn thấy nơi những người lớn đã đi theo Chúa vài năm trời, nhưng chắc chắn điều ấy khiến bạn suy nghĩ tại sao họ lại xin như vậy.  Nó cũng giúp người ta hiểu phản ứng của những môn đệ kia.  Ai mà chẳng muốn ở gần Chúa Giê-su hết sức có thể?

          Chúa Giê-su làm cho các môn đệ chưng hửng khi Người bảo họ rằng chỗ vinh dự nhất chính là chỗ phục vụ, chứ không phải chỗ hưởng thụ êm đềm.  Giống như các môn đệ Chúa, chúng ta hết thảy đều muốn có một cảm nhận được thân mật và gần với Chúa mãi mãi.  Nhưng một phần của việc lớn lên trong Chúa Ki-tô là phải học cách tìm kiếm Người trong thế giới cũng như trong cầu nguyện.  Việc lớn lên ấy là phải tiến đến mức độ chúng ta khám phá ra Người trong tiếng kêu khóc của người nghèo, trong tình anh chị em và trong lối sống trung thành với ơn gọi của chúng ta.

          Chúng ta phải luôn tiếp tục tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện cá nhân.  Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng Người sẽ vui biết mấy khi gặp chúng ta bắt chước Người xả thân cho tha nhân.  Thật tuyệt vời khi cuộc sống phục vụ đưa chúng ta vào sự thân mật sâu xa như thế với Chúa của toàn thể vũ trụ!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm phục mọi cách thức Chúa ở với con.  Xin Chúa mở mắt con để nhìn thấy Chúa hôm nay.  Xin mở lòng con để cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa”.