Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:35-37

 

Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.  (Mác-cô 12:37)

              

          Giả thiết bạn là một người chuyên môn về một bộ môn nào đó, hay một vấn đề bạn đã từng nghiên cứu và dạy trong nhiều năm.  Nhưng các sinh viên của bạn dường như không hiểu được.  Vậy bạn phải làm sao giúp họ hiểu đây?  Bạn có thể làm họ chóa mắt và rụt rè vì kiến thức trổi vượt của bạn.  Nhưng trái lại, bạn muốn chọn lựa cùng với họ suy nghĩ theo trình độ của họ.  Bạn đang giúp họ tự mình nắm bắt được.

          Đây là điều Chúa Giê-su thực hiện trong bài Tin Mừng hôm nay.  Người muốn soi sáng sự hiểu biết của dân chúng về Đấng Mê-si-a.  Người có thể chỉ đơn giản nói cho họ biết Người là ai, nhưng Người lại lý giải với họ về những lời của Thiên Chúa.  Phải, Đấng Mê-si-a chính là “con vua Đa-vít”, xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít.  Nhưng Người không chỉ là một ông vua khác.  Nếu chính Đa-vít gọi Người là “Chúa”, thì Đấng Mê-si-a này phải là đặc biệt.  Chúa Giê-su không trực tiếp trả lời câu hỏi, Người chỉ ươm trồng một hạt giống thôi.

          Thiên Chúa thường làm điều giống như vậy đối với chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh.  Người có thể giải thích một cách dễ dàng cho chúng ta hiểu.  Thậm chí Người còn có thể hiện ra với chúng ta và trực tiếp dạy dỗ chúng ta nữa.  Nhưng Người quá tôn trọng chúng ta nên không làm điều ấy.  Người muốn chúng ta học hỏi, lớn lên và cảm nghiệm được niềm vui khám phá, là niềm vui có lẽ sẽ chẳng xảy ra nếu Người lèo lái chuyển tải những dữ kiện cao vời vào trong đầu óc chúng ta.  Nhưng Người muốn có một mối tương quan với chúng ta, chứ không chỉ cho chúng ta những thông tin chính xác.

          Vậy bạn hãy suy nghĩ về một dòng trong bài Tin Mừng hôm nay thôi:  “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi:  Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân con” (Mác-cô 12:36).  Qua những lời này, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Người là Chúa Thượng ngự bên hữu Chúa Cha.  Nhưng Người cũng nói với mỗi người chúng ta:  “Thầy là Chúa Thượng.  Thầy có thể chiến thắng bất cứ “kẻ thù” nào mà con hiện đang phải đối phó.  Thầy là Đấng Mê-si-a.  Thầy ở với con”.

          Vậy bạn đừng lo lắng làm sao có được mọi câu trả lời hôm nay.  Cứ lắng nghe Người và hãy để Người gieo hạt giống đức tin và tín thác vào tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con những lời lẽ trong Lời của Chúa!  Con muốn hiểu Kinh Thánh không phải chỉ bằng đầu óc, nhưng bằng tấm lòng của con nữa”.