Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-3,6-12

 

Anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa anh đã nhận được.  (2 Ti-mô-thê 1:6)

 

          Hãy đứng lại, hãy cởi hết ra và hãy lăn trên mặt đất.  Từ bao nhiêu năm, điều tâm niệm để được an toàn khi bị cháy đã được dạy cho trẻ em để chúng nhanh chóng nhớ mình phải làm gì khi quần áo chúng bắt lửa.  Lửa cần có dầu và sức nóng, nhưng nếu không có không khí nó sẽ chẳng cháy được lâu.  Cho nên một trong những cách tốt nhất để tắt ngọn lửa là phải loại trừ mọi nguồn cung cấp ốc-xy cho nó.

          Ngược lại với hình ảnh diệt lửa ấy, thánh Phao-lô dạy anh Ti-mô-thê và tất cả chúng ta hãy khơi lên ngọn lửa ân sủng Chúa đã đổ vào tâm hồn chúng ta.  Nhờ Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những ân huệ thiêng liêng độc đáo.  Nhưng để những ân huệ ấy thực sự bật lửa, chúng ta cần phải tham gia vào.  Chúng ta cần nuôi ngọn lửa của Thánh Thần qua những chọn lựa của mình.  Mỗi bước đức tin chúng ta bước đi cũng giống như ốc-xy thêm vào ngọn lửa để giữ cho nó bùng lên!  Những cố gắng của chúng ta, mặc dù như có vẻ nhỏ nhoi đối với chúng ta, nhưng lại hoạt động như một luồng gió thổi không khí vào ngọn lửa của những ân huệ Thiên Chúa được nên hữu hiệu hơn.

          Nhưng những gì có thể làm tắt đi ngọn lửa ấy?  Những thái độ khác biệt trong tâm hồn chúng ta có thể giống như một tấm mền ướt.  Thánh Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê đừng sợ hãi hay hổ thẹn, còn chúng ta có thể phải phấn đấu với những thái độ khác.  Có thể chúng ta cảm thấy cần phải nói một lời khích lệ với người bạn, nhưng lo lắng không biết liệu người bạn ấy có chấp nhận không.  Chúng ta có thể nghi ngờ là cầu nguyện cũng chẳng được gì nên chúng ta bỏ một buổi sáng.  Có thể chúng ta để cho những ý nghĩ ích kỷ làm mờ đi bình an trong Chúa Ki-tô.  Có thể chúng ta cảm thấy mình có quyền giữ thù hận đối với người phối ngẫu nên chúng ta từ chối không tha thứ.

          Thậm chí nếu bạn có cảm thấy ngần ngại, cũng cứ bước bước đầu là hãy theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.  Rồi bạn hãy nhìn ngọn lửa cháy sáng hơn!  Càng tìm kiếm Chúa và càng sử dụng những ân huệ của Người, bạn càng dễ dàng được khích lệ hơn do những kết quả của những ân huệ ấy.  Bạn hãy đi và thổi lên ngọn lửa của Thánh Thần.  Hãy để cho lửa của Người thiêu hủy đi mọi nghi ngờ và do dự, để bạn trở thành cái phao hy vọng cho những người chung quanh.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra những ân huệ Chúa đã ban cho con, để con thắp lên thành ngọn lửa.  Xin Chúa giúp con dẹp bỏ đi những thái độ nào của con có thể dập tắt đi những ngọn lửa ấy!”