Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:1-12

 

Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ.  (Mác-cô 1:12)

 

          Hơn một lần, Chúa Giê-su đã bảo những kẻ theo Người rằng Nước Trời đã gần, hoặc đã đến rồi, hoặc người ta sẽ biết nó sắp đến nhờ nhận ra một số dấu chỉ.  Vấn đề là tâm trí con người lại có thể quá dễ dàng lý giải để tránh né những khẳng định ấy.  Điều này đặc biệt đúng nếu kinh nghiệm của chúng ta khác với những gì chúng ta được nghe nói hoặc những khẳng định ấy không hợp lý đối với đầu óc suy luận của chúng ta.  Nhưng khi Nước Trời được diễn ra ngay trước mắt chúng ta thì chúng ta không còn sự lựa chọn.  Chúng ta phải tìm cách để hòa hợp những tư tưởng trong đầu óc chúng ta với chứng cớ tỏ tường trước mắt.

          Đó chính là những gì đã xảy ra khi một người bại liệt nằm trên chõng đã được người ta từ mái nhà thả xuống trước mặt Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su xác định Người có quyền tha tội và chứng tỏ quyền ấy bằng cách truyền cho người bại liệt hãy đứng lên và bước đi.  Bất kể tầng lớp lắm chuyện của Ít-ra-en trước đây đã nghĩ thế nào về Chúa Giê-su cho đến thời điểm ấy, nhưng giờ đây họ phải đối diện với một phép lạ không thể chối cãi.

          Lúc này hay lúc khác, những phép lạ không thể chối cãi vẫn xảy ra trong Giáo Hội.  Nhưng hầu như lúc nào chúng ta cũng nói là Chúa Giê-su đã làm những điều vĩ đại hơn chúng ta, mặc dù Người bảo chúng ta sẽ làm những điều còn vĩ đại hơn nữa (Gio-an 14:12).  Nếu như chúng ta làm được những phép lạ không thể chối cãi trên một căn bản bình thường giống như Chúa Giê-su đã làm, thì chắc các nhà thờ của chúng ta đã chật ních người rồi!

          Nhưng mà chúng ta thực sự nhận thấy những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa, rồi chúng ta còn phải vui mừng vì những dấu chỉ ấy ở ngay đây.  Hai triệu người trẻ đã tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm ngoái tại Madrid, Tây-ban-nha.  Người ta đã cảm nghiệm được những chữa lành nội tâm thật lớn lao khỏi hết các vết thương gây ra do những mối tương quan đổ vỡ.  Những tác vụ như “Cursillo” và “Chúa Ki-tô canh tân giáo xứ của Người” đã đưa người ta vào những cảm nghiệm trở về thật mới mẻ và sâu đậm hơn.

          Khi Chúa Giê-su đến Na-da-rét, Người đã thực hiện chỉ vài ba phép lạ chữa lành nho nhỏ (Mác-cô 6:5).  Có quá nhiều nghi ngờ trong môi trường ấy.  Vậy chúng ta đừng để cho việc này xảy ra cho chúng ta nhé!  Chúng ta hãy tin và cầu xin cho có thêm nhiều phép lạ.  Rồi khi chúng ta thấy và đọc về một phép lạ, chúng ta hãy quý trọng nó!  Chúa Giê-su muốn tất cả chúng ta hãy tin vào sự hiện diện của Người và quyền năng chữa lành, cứu độ và biến đổi của Người.  Người muốn chúng ta hãy sống trong niềm hy vọng đợi chờ và vui mừng!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để con thấy được Nước Thiên Chúa chung quanh con.  Xin Chúa giúp con nhận ra sự hiện diện và công việc của Chúa nơi những người con tiếp xúc và trong những tình huống con gặp”.