Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 1:29-39

 

Chúng ta hãy đến các làng mạc chung quanh.  (Mác-cô 1:38)

 

          Với mấy lời này, Chúa Giê-su đã cho các môn đệ thoáng nhìn thấy tâm tư của Người.  Người đã dùng hết cả buổi chiều hôm trước để chữa lành mọi kẻ bệnh tật và bị quỷ ám khi họ đến nhà Người tại Ca-phác-na-um.  Rồi sau buổi sáng sớm cầu nguyện, Người đã sẵn sàng đi sang một vùng khác.  Người đã hết mình lo việc chữa lành, dạy dỗ và rao giảng Tin Mừng, nên Người không thể để cho mình bị chi phối bởi bất cứ ý tưởng nào khác, dù là những ý tưởng thật hấp dẫn như sẽ phục vụ tại một địa phương, một địa bàn nhỏ hẹp hơn.

          Chúa Giê-su có thật nhiều việc tiếp tục trong cuộc sống của Người, có phải không?  Nhưng chúng ta cũng vậy.  Chúng ta có nhiều ơn gọi khác nhau, làm cha mẹ, thợ thuyền, bạn bè, vợ chồng, giáo dân… và chúng ta thường thắc mắc không hiểu mình có thể cáng đáng được hết không.

          Có chứ, bằng cách noi gương Chúa Giê-su!  Không những Người đã chu toàn những ơn gọi của riêng Người, Người còn phải tiếp xúc với rất nhiều Người đang muốn Người chú ý đến họ.  Nhiều kẻ đi tìm Người để được chữa lành hoặc nài xin Người trừ tà cho người thân của họ.  Những kẻ khác muốn học hỏi giáo lý của Người sâu xa hơn.  Nhưng lại có những kẻ giương cạm bẫy, cố gắng làm mất danh tiếng của Người.  Tuy nhiên, Chúa Giê-su tiếp tục chịu dựng.  Người không khi nào đánh mất chân tính và quên lãng điều Thiên Chúa kêu gọi Người thi hành.

          Vậy đâu là bí mật của Chúa Giê-su về điều này?  Đó là mỗi ngày Người tìm kiếm đức khôn ngoan của Chúa Cha.  Ngày qua ngày Người đều dành thì giờ cầu nguyện, để Người có thể an vui trong tình bạn với Chúa Cha và luôn đặt sứ mệnh của mình trước mặt.

          Điều ấy cũng giản dị thôi.  Nếu chúng ta cứ dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày, dù chỉ là mười phút thôi, chúng ta sẽ thấy mình bình an hơn và chú tâm hơn.  Chúng ta sẽ thấy mình cởi mở đón nhận sự dẫn dắt của Chúa.  Chúng ta sẽ thấy mình bình tĩnh hơn trong những tình huống căng thẳng và được trang bị kỹ càng hơn để thắng vượt những chi phối, hãi sợ hoặc lo âu đến với chúng ta.

          Thiên Chúa chúng ta mạnh mẽ, đầy yêu thương và kiên nhẫn.  Người thích thấy con cái tìm đến Người trong cầu nguyện.  Người thích dành thì giờ với chúng ta.  Người mê có được những cơ hội ban cho chúng ta bình an và hướng dẫn của Người, dạy dỗ và đào tạo chúng ta.  Thật là một đặc ân khi có Thiên Chúa Toàn Năng làm Cha chúng ta!

 

          “Lạy Cha, này con đây.  Xin Cha dạy con bước đi trong sự hiện diện và bình an của Cha hôm nay”.