Thứ Tư tuần I mùa Chay
Suy niệm Thánh Vịnh 51:3-4,12-13, 18-19
Một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng
khinh chê. (Thánh Vịnh 51:19)
Bạn thử tưởng tượng một nhóm nữ tu
đang xây một căn nhà nguyện. Họ có một
cái xe ba-gác để chở cát. Một buổi sáng,
cái xe ba-gác trên đường bị lật nhào sáu lần liền. Nữ tu bề trên tới và cho biết trục trặc có thể
là do họ cần phải thống hối về một điều gì đó.
Thế là các chị ngừng tay, cùng nhau cầu nguyện và nhận thấy là họ đang chỉ
trích người này người kia ở trong lòng.
Sau khi thú nhận và xin lỗi nhau, mọi người được bình an. Cái xe ba-gác không lật nhào nữa!
Câu chuyện này là do chị Basilea
Schlink, lãnh đạo hội dòng Evangelical
Sisterhood of Mary. Trong cuốn sách Repentance – The Joy-Filled Life, chị
cho thấy sự thống hối rất quan trọng nếu chúng ta muốn lớn lên trong mối tương
quan với Chúa.
Chị Schlink viết rằng y hệt một người
cha trần gian “đang chờ đợi một sự đáp trả của con cái mình… thì Cha chúng ta,
Đấng dựng nên và yêu thương chúng ta với tình yêu khôn thấu, cũng đang chờ đợi
chúng ta”. Người chờ đợi chúng ta thống
hối quay về với Người. Người chờ đợi, ôi
sao mà kiên nhẫn thế, chờ chúng ta trở lại với Người. Bạn hãy nghĩ đến “người
trộm lành” bị đóng đinh thập tự bên cạnh Chúa Giê-su. Chỉ cần một vài lời thôi, anh ta thú nhận
mình đã phạm tội và anh quay về Chúa Giê-su chờ được cứu độ. Ngay lúc đó và ở đó, Chúa Giê-su hứa ban cho
anh thiên đàng! Tại đó, vào giây phút cuối,
sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đã được đền đáp và người này đã tìm thấy ơn cứu độ
mình đã mong đợi từ lâu.
Chúa Giê-su đã không đến “để kêu gọi
người công chính, nhưng là những kẻ tội lỗi” (Lu-ca 5:32). Đó là tất cả chúng ta! Lời mời gọi của Người thật rộng rãi và quảng
đại. Dù chúng ta đã phạm tội tày đình hoặc
chỉ vài lần nói dối nhẹ thôi, Người vẫn xin chúng ta tới để người rửa sạch cho,
và cứ việc đến với Người. Người muốn tắm
gội chúng ta bằng lòng từ bi của Người, nhưng Người cần chúng ta hãy cất bước đầu
đến với Người trong thống hối.
Khi chúng ta đến với Chúa Giê-su với
lòng chân thành và khiêm nhường vì đã sa ngã phạm tội, thì Người sẽ lo tất cả
những gì còn lại. Nói lời thú tội giản dị
và chân thật “Con đã phạm tội” là điều duy nhất Người muốn nghe nơi chúng
ta. Giây phút ngắn ngủi khi chúng ta
giãi bày trước mặt Chúa, chính là giây phút vui mừng nhất đối vối Người. Chúng ta đã trở về với Người, và giờ đây Người
có thể ôm chúng ta vào lòng, tha thứ và chữa lành cho chúng ta!
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha vì lòng từ bi của Cha!
Xin Cha giúp con luôn biết mở lòng và chân thành với Cha”.