Thứ Ba tuần V mùa Chay
Suy niệm Dân số 21:4-9
Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng,
thì được sống. (Dân số 21:9)
Đối với những người dân Ít-ra-en bị rắn
cắn, thật là điều kỳ cục khi họ được căn dặn rằng nếu muốn được chữa lành thì
hãy nhìn lên con rắn bằng đồng! Nhưng điều
ấy lại hiệu nghiệm. Nọc độc hầu như chắc
chắn sẽ giết chết họ giờ đây không còn sức tác hại nữa, và người ta được cứu
thoát. Nếu muốn được chữa lành, họ đã phải
chăm chú nhìn vào cái làm cho họ phải đau đớn, tức chính hậu quả của thái độ
thiếu lòng tin. Họ đã phải đương đầu với
tội lỗi của họ nếu họ muốn được cứu khỏi tội lỗi ấy.
Bây giờ chúng ta hãy trở lại với thời
Chúa Giê-su. Người cũng đã trình bày một
nghịch lý. Người biết mình sẽ bị treo
lên thập giá để chúng ta được giải phóng khỏi nọc độc tội lỗi và sự chết. Người biết rằng cái chết của Người sẽ trở
thành khí cụ đem lại nguồn sống cho mọi người.
Cho nên chúng ta chỉ cần đăm đăm nhìn vào thánh giá mà thôi.
Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ
để nhìn sát vào tượng Chúa chịu nạn. Hãy
nhìn thấy ở đấy những hậu quả của tội lỗi bạn và tội lỗi của mọi người mọi thời. Hãy nhìn Đấng đã nhận lấy trên mình mọi hậu
quả tội lỗi ấy. Bạn hãy nhìn Chúa
Giê-su, Con Chiên vẹn toàn của Thiên Chúa, tự nguyện lãnh lấy số phận đáng lẽ
là của chính bạn.
Bạn hãy tiếp tục nhìn xem. Hãy nhìn định nghĩa hoàn hảo viết trên thánh
giá thế nào là yêu thương. Chúa Giê-su
đã bảo rằng tình yêu cao cả nhất, đó là “thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Gio-an
15:13). Hãy để cho tình yêu Người yêu bạn
– tình yêu cá nhân, ấm áp – làm cho trái tim bạn mềm chảy. Hãy để lòng cảm thương của Người dành cho bạn
– Người tự nguyện chịu đau khổ vì bạn – giúp bạn hiến dâng Người cuộc đời bạn,
ý chí bạn và những kế hoạch của bạn.
Giờ đây bạn hãy nhìn chung quanh. Hãy nhìn thấy các anh chị em bạn cũng đang
nhìn lên thánh giá. Họ cũng đã được cứu
chuộc. Số phận của họ cũng là của bạn. Hãy để cho cuộc đời họ, những câu chuyện của
họ, những nhu cầu và mơ ước của họ làm cho bạn nảy sinh tình yêu. Bạn không cô đơn! Cùng với họ, bạn có thể chuyển núi rời non
trong thế giới này. Là một thân thể,
chúng ta có thể nói với mọi người rằng:
“Các bạn hãy xem! Đây là thánh
giá! Đây là câu trả lời cho hết mọi nhu
cầu của chúng ta!”
“Lạy
Chúa Giê-su, chúc tụng Chúa vì thánh giá của Chúa! Xin cho chúng con trở nên những dấu chỉ hy vọng,
phản ánh tình yêu của Chúa và lòng hăng say đối với các linh hồn!”