Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Lu-ca 2:36-40

 

Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.  (Lu-ca 2:37)

 

          Mô tả của thánh Lu-ca về bà An-na, một người con gái Xi-on đích thực, mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về ảnh hưởng vô cùng lớn lao của sự kiện Chúa Giê-su giáng sinh đối với Ít-ra-en.  Kể lại câu chuyện của bà như vậy, Lu-ca đã cho các độc giả gốc Dân ngoại, những người không quen thuộc với lịch sử Ít-ra-en, một cái nhìn về đường lối mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đang mở ra trong lịch sử Ít-ra-en.  Thí dụ, tuổi già và suốt cuộc đời cầu nguyện của bà An-na tượng trưng cho những thế kỷ dân Do-thái đã chuẩn bị và mong đợi Đấng Mê-si-a tới, là những thế kỷ trải dài trong cầu nguyện, khẩn cầu và tuân phục Thiên Chúa.

          Bà An-na chắc chắn phải đau khổ lắm về cái chết của chồng bà chỉ sau bảy năm chung sống.  Qua năm tháng, có lẽ bà chỉ thấy cô đơn mà thôi.  Thời xưa, các phụ nữ không có chồng, đặc biệt là các bà góa, thường bị khinh rẻ hoặc bỏ quên.  Khi tuyển chọn bà An-na, Chúa cho thấy Người không coi trọng địa vị xã hội khi Người chọn những kẻ làm chứng nhân cho Người!

          Mặc cho một đời phiền muộn khổ đau, bà An-na không khi nào cay đắng hận đời.  Trái lại, bà tìm được sự ủi an khi mở lòng cho Chúa trong cầu nguyện.  “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa” (Lu-ca 2:37).  Người đàn bà có đức tin đáng kể này đã biến bao năm trời khó khăn thành một sứ vụ suốt đời cầu nguyện cho việc cứu độ Ít-ra-en.  Nên Thiên Chúa đã biểu lộ lòng thương yêu đặc biệt đối với vị “nữ ngôn sứ” này (2:36), bằng cách ban cho bà được nhạy cảm và ý thức Đấng Mê-si-a đã đến.

          Quả thực là một mẫu gương cho chúng ta!  Sự kiên trì và đau khổ của bà An-na nói lên niềm mong đợi của trái tim nhân loại chờ ơn cứu độ.  Đôi khi bạn có thấy mòn mỏi, bị bỏ rơi hoặc thấy mình vô nghĩa trước mặt Chúa không?  Nhưng sự thực không phải thế đâu.  Nếu bạn hướng về Chúa như bà An-na đã làm, thì ân sủng Chúa sẽ đầy tràn cuộc đời bạn.  Bạn cứ dâng mọi khổ đau cho Chúa.  Hãy thờ phượng Người và cầu xin ơn cứu độ cho dân Người.  Làm như vậy, bạn có thể trở thành một chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta.  Chúa sẽ làm cho đời bạn đầy tràn hy vọng và hứa hẹn theo cách thế gian này không thể nào làm nổi.

 

          “Lạy Chúa, con dâng hiến đời con cho Chúa.  Con muốn cùng với các thánh xây dựng Nước Chúa”.