Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 2:3-11

 

Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em, bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.  (1 Gio-an 2:8)

 

          Bạn còn chìm đắm trong ánh sáng Giáng Sinh nữa hay không?  Có lẽ Thánh lễ nửa đêm đã đặc biệt giúp chúng ta thấy phấn khởi trong năm nay.  Hoặc một buổi hòa nhạc vẫn còn âm vang trong bạn.  Có lẽ bạn cũng đã dành thời giờ quý báu ở bên những người thân mà ít khi bạn gặp, hoặc một người đã thực sự trân quý món quà bạn tặng cho họ.

          Đó là một vài thí dụ nói lên hình ảnh “bóng tối đang qua đi”, để “ánh sáng thật” của Chúa Ki-tô chiếu tỏa trong cuộc đời bạn (1 Gio-an 2:8).

          Sớm muộn gì chúng ta cũng cất đi những giây đèn trang hoàng No-en.  Bộ tượng Giáng Sinh xếp vào hộp chờ năm tới.  Chúng ta sẽ cẩn thận gói ghém những đồ trang trí và xếp lại những kỷ niệm chúng gợi lên.  Lưu giữ những kỷ niệm ấy như những kỷ niệm đẹp của Giáng Sinh năm nay cũng là điều tốt.  Nhưng bạn đừng quên điều thánh Gio-an đã nói ở đây.  Ánh sáng thật đã tỏ rạng.  Với sự kiện Chúa Ki-tô giáng sinh, một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ đã đi vào thế gian.  Một điều gì, hoặc đúng ra là Một Đấng, đã làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng và chỉ cho chúng ta một hướng đi mới.  Vì thế, ngoài việc nhìn lại với tâm tình cảm tạ, chúng ta có thể vui mừng trông chờ ngày chúng ta sẽ được về quê trời, được tràn đầy ân sủng Chúa và được chữa lành khỏi mọi vết thương tội lỗi đã hành hạ chúng ta.

          Bạn đừng lẫn lộn đi gói lại món quà sự hiện diện của Chúa Giê-su và cất kỹ đến năm sau hoặc ngay cả Chúa Nhật tới nghe!  Cuộc sống bạn có thể cứ tiếp tục như thường lệ sau mùa Giáng Sinh, nhưng vì Chúa Giê-su đã sinh ra cho thế giới và trong tâm hồn chúng ta, nên mọi sự đều mới mẻ.  Không có gì là không thay đổi.

          Điều ấy cũng đúng với giới răn cũ “Hãy yêu thương nhau”.  Tuy nhiên vì Thiên Chúa đã đến sống giữa chúng ta, nên yêu thương nhau không chỉ đơn thuần là một ước nguyện.  Nhưng đó là một việc thực sự có thể thực hiện được.  Chúa Ki-tô ở trong bạn, và Người thực sự có thể đến với mọi người chung quanh bạn.  Vậy bạn hãy cho Người những cơ hội.  Để bắt đầu, không có gì là quá khó khăn cả, chỉ cần một cử chỉ tử tế hay một lời nói khích lệ thôi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, sự hiện diện của Chúa là món quà vĩ đại nhất.  Xin giúp con hôm nay biết sống trong ánh sáng của tình yêu Chúa”.