Thứ Năm, ngày 1 tháng 1
Suy niệm Dân số 6:22-27
Lễ Đức
Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa
Nguyện Đức
Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! (Dân số 6:24)
Sau những ngày nghỉ học, người ta hỏi
một đứa bé có thích lớp học của nó không, nó trả lời “không”. Cha mẹ nó bảo: “Chắc chắn phải có điều gì con thích chứ”. “Không”.
“Con có nghĩ ra được chỉ một
điều tốt thôi không?” Nó lẩm bẩm: “Rời khỏi trường để về nhà vào cuối ngày”.
Đôi khi chúng ta chẳng khác gì thằng
bé ấy. Chúng ta thà cứ sống trong dĩ
vãng hơn là tiến tới một tương lai vô định, mặc dù tương lai ấy đầy hứa hẹn. Dân Ít-ra-en cũng hành động không khác gì
hơn, khi họ trên đường về Đất Hứa. Kinh
Thánh dạy chúng ta rằng họ thường phàn nàn kêu trách, lại còn muốn trở lại Ai-cập
nữa. Cho nên Chúa đã tìm cách khích lệ họ,
như chúng ta thấy trong lời nguyện chúc phúc hôm nay.
Vậy phúc lành này có ý nghĩa gì đối với
dân Chúa? Phải, lời chúc ấy không là một
bảo đảm rằng cuộc chiến thắng kẻ thù sẽ tự động có được, nhưng cũng chẳng đòi hỏi
họ phải hoàn hảo. Không đâu, nhưng đó là
một phúc lành không mang tính cách định kiến, muốn nói với mọi người rằng Chúa
sẽ ở với họ bất chấp những gì họ phải đối phó.
Chúng ta cũng đang trong cuộc hành
trình và khởi đầu cho năm mới này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp may mắn cũng như
những thách đố. Nhưng dù có gì cản lối
thì một điều chắc chắn luôn hiện diện, đó là những phúc lành của Chúa. Trong chiến thắng hay thất bại, trong tin tưởng
hay chuyển lay, chúng ta vẫn nhận ra được sự hiện diện, đức khôn ngoan và sự dẫn
dắt của Cha chúng ta.
Mẹ Ma-ri-a là một gương mẫu tuyệt hảo
cho những ai tin tưởng vào phúc lành của Chúa.
Khi một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ tại Canvariô, khi Con của Mẹ bị
người ta chế nhạo và đánh đập, thậm chí cả khi Chúa lên trời và để Mẹ lại một
mình, Mẹ Ma-ri-a vẫn luôn đầy tràn ơn phúc vì Mẹ tín thác nơi sự quan phòng của
Chúa. Vậy năm mới đã bắt đầu, bạn hãy chọn
sống giống như Mẹ Ma-ri-a, và hãy phó thác đời bạn cho Chúa. Nếu nhìn cho kỹ, bạn sẽ tìm được phúc lành của
Chúa tại bất cứ nơi nào bạn tới!
“Lạy
Cha, con dâng năm nay cho Cha. Con tin vào
mọi ơn lành Cha dành sẵn cho con”.