Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 1:1-18

 

Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.  (Gio-an 1:16)

 

          Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về năm vừa qua.  Con cảm tạ Chúa về tất cả những điều nhỏ bé Chúa đã làm cho con.  Con cảm tạ Chúa đã cho con chỗ đậu xe khi con cần, cho con tìm thấy chìa khóa khi con bỏ quên đâu đó.  Con cảm tạ Chúa đã cho con những lúc đầy tiếng cười và hạnh phúc trong năm nay.  Con cũng cảm tạ Chúa về những lần con đau đớn, mặc dù không phải đến từ Chúa, vì nó thúc giục con hướng về Chúa để tìm an ủi vỗ về.

          Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về gia đình con và bạn hữu mà Chúa đã ban cho con trong đời.  Xin Chúa giúp con yêu thương họ nhiều hơn nữa.  Xin cho con thấy làm thế nào phục vụ họ tốt hơn.  Xin cho con thấy làm sao đưa những người thân yêu lạc đường trở về với Chúa.

          Con cũng cảm tạ Chúa về những lần Chúa đem con về với Chúa.  Biết bao lần con đã làm những gì con muốn, mà lại không làm những gì con được Chúa kêu gọi.  Tuy nhiên Chúa vẫn ở đó, đưa tay ra và gọi tên con.  Khi hối hận, con cảm thấy Chúa tuôn đổ lòng thương xót xuống trên con và tha thứ tội lỗi cho con.

          Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con Bánh Hằng Sống.  Ăn của gì, chúng con sẽ trở nên thứ ấy.  Con nhận ra sự phát triển của con chịu ảnh hưởng của Bánh Hằng Sống con ăn.  Nhờ ăn Bánh Hằng Sống nên con thấy lòng con ước ao Chúa càng tăng thêm.  Con thấy tình yêu thương anh chị em nơi con cũng tăng thêm nhờ những gì con ăn.  Con thấy một sức mạnh đang hoạt động trong con và con hiểu đó không phải là của con.  Con biết chính là Chúa đang ở trong con.  Chúa là điều tuyệt hảo nhất đã từng xảy đến cho con!

          Con cảm tạ Chúa về Giáo Hội, vì Giáo Hội không bao giờ thất vọng vì con.  Dĩ nhiên chúng con là một Giáo Hội gồm những kẻ tội lỗi gây ra những sai lầm và làm tổn thương nhau.  Nhưng chúng con cũng là một Giáo Hội có những vị thánh, một nơi quy tụ của “giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa” (1 Phê-rô 2:9).  Lạy Chúa, xin cho Giáo Hội Chúa mà Chúa là Đầu, được Chúa chúc phúc, lôi kéo đến gần và trở nên đáng yêu hơn đối với mọi người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ở với con trong năm nay.  Xin Chúa đem con đến gần Chúa hơn trong năm tới”.