Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 4:7-10

 

Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.  (1 Gio-an 4:19)

 

          Bác nông phu ra ngoài đồng mùa trồng cấy.  Bác xới đất, rồi cẩn thận bỏ hạt giống xuống đất và tưới nước, hy vọng một mùa thu hoạch tốt.  Cũng thế, Cha trên trời chúng ta đã trồng hạt giống tình yêu của Người nơi mỗi người chúng ta.  Người tưới tắm và chăm sóc hạt giống ấy, Người vui mừng vì đến mùa thu hoạch nó sẽ mang lại hoa trái, hoa trái của tình thương yêu lẫn nhau.

          Thật là nực cười, sứ điệp Tin Mừng sâu xa biết bao, vậy mà nó được diễn tả bằng vài ba chữ:  Thiên Chúa là tình yêu.  Chúng ta có thể sống trong yêu thương, vì Người đã yêu thương chúng ta trước và Người đã ươm trồng hạt giống yêu thương nơi tâm hồn chúng ta.

          Nhưng hạt giống này lớn lên như thế nào?  Thánh Gio-an nói rất rõ ràng về điều này trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Tình yêu đến từ Thiên Chúa, cho nên nếu chúng ta biết Thiên Chúa và mở lòng đón nhận tình yêu của Người, thì hạt giống tình yêu sẽ nảy mầm và chúng ta có thể thương yêu.  Nếu chúng ta quay lưng bước ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy rất khó yêu thương những người chung quanh.  Ai đã ở trong tình yêu thì đều biết rằng tình yêu không phải là điều chúng ta tự mình tạo nên.  Nhưng tình yêu dâng trào bên trong chúng ta, là một ân huệ từ Thiên Chúa và nhờ nếm thử tình yêu của Người.  Tình yêu chỉ giữ nguyên một lập trường, là nếu chúng ta càng tiếp xúc nhiều hơn với tình Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta càng có thể yêu thương mọi người nhiều hơn, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được tình trạng ấy!

          Chúa ao ước thấy chúng ta yêu thương nhau.  Có thể chúng ta phải phấn đấu với những vết thương quá khứ, nhưng chúng ta vẫn có thể đặt những khó khăn này dưới chân Chúa Giê-su và dần dần cảm nhận được sự bình an của Người.  Có lẽ chúng ta không biết phải làm sao biểu lộ tình yêu thương, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta và chỉ cách cho chúng ta.

          Cha trên trời của bạn đang nói với bạn lúc này đây.  Người xin bạn hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Người, tình yêu không bờ bến và thật mạnh mẽ.  Bạn hãy để tình yêu ấy rửa sạch bạn.  Bạn hãy buông ra mọi sự và để Người làm cho bạn được đầy tràn!

 

          “Lạy Cha, con biết Cha đã đặt trong tâm hồn con hạt giống tình yêu và sự sống của Cha.  Con tin sức mạnh của tình yêu ấy sẽ nắn đúc con và đưa con lên cao.  Xin cho tình yêu này cũng tuôn trào từ nơi con để tới với anh chị em”.