Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Huấn ca 48:1-4,9-11

 

Ông đã được nêu danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa.  (Huấn ca 48:10)

 

          Lửa tàn phá và việc xét xử là những đề tài của phần thứ nhất bài đọc hôm nay.  Ông Ê-li-a được tôn kính như vị ngôn sứ gọi lửa từ trời xuống để thiêu đốt hy lễ của ông và tiêu diệt quân thù.  Đây là vị đại ngôn sứ đã được đưa lên trời bằng một chiếc xe lửa cháy đỏ, rồi được dân chúng vừa mong mỏi vừa sợ hãi đợi chờ ngài sẽ trở lại.  Mong mỏi vì họ hy vọng ngài sẽ quét sạch mọi xấu xa và bất công trên mặt đất này.  Nhưng sợ hãi vì người nào cũng nhận thấy mình vẫn còn mang trong tâm hồn một mức độ xấu xa dưới hình thức tội lỗi.

          Nhờ ơn linh hứng, chúng ta biết rằng ngôn sứ Ê-li-a thực sự đã trở lại qua con người của Gio-an Tẩy Giả.  Nhưng Gio-an đã không đến để trút cơn giận dữ của Thiên Chúa.  Trái lại, ông đến để “làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa” hầu chuẩn bị cho Chúa đến (Huấn ca 48:10).  Ông đã đến tuyên bố rằng con đường giận dữ của loài người đã chia cách chúng ta với nhau và làm cho chúng ta xa lạ với Thiên Chúa.  Ông đã đến kêu gọi chúng ta hãy sám hối để giúp tâm hồn chút ta hết chai đá.  Phải, thực sự ông đã đến để tiêu diệt sự dữ, nhưng tiêu diệt bằng ngọn lửa tình yêu chứ không phải lửa thù hận và giận dữ.

          Đôi khi chúng ta có thể nghĩ Thiên Chúa là ông quan tòa hay trừng phạt, nhưng đó thực sự không phải là Cha trên trời của chúng ta.  Mục đích duy nhất của Người là đem chúng ta vào sự sống phong phú (Gio-an 10:10).  Nếu Người có đến để tiêu diệt bất cứ điều gì, thì đó chỉ là tiêu diệt những sức mạnh ngăn cản chúng ta lãnh nhận ân huệ sự sống quý báu này mà thôi.

          Vậy bạn đừng sợ hãi gì cả.  Đừng nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ đến để nghiêm khắc xét xử và mau chóng kết án.  Chúa đang mời gọi bạn hãy đứng thẳng trong tình yêu của Người hôm nay.  Có điều gì khiến bạn khó lãnh nhận tình yêu này không?  Phải chăng là nỗi đau vì một mối tương quan bị thương tổn?  Hoặc lầm tưởng rằng bạn phải chèo chống một mình?  Đừng để cho những điều ấy thắng thế!  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy phó thác cho Chúa.  Hãy tưởng tượng ngọn lửa tình yêu của Người đốt cháy những hãi sợ và vết thương của bạn.  Hãy để Người sưởi ấm tâm hồn bạn khi Người giải thoát cho bạn!

 

          “Lạy Cha nhân từ, xin hãy đến và đốt cháy đi mọi chướng ngại trong tâm hồn con!”