Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng!  Đức Chúa ở cùng bà!  (Lu-ca 1:28)

 

Trích từ một bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm:

 

          “Đức Ma-ri-a đã được gìn giữ khỏi tội tổ tông là tội làm đổ vỡ mối thông hiệp với Chúa, với anh chị em và với mọi tạo vật, khiến cho mọi người bị tổn thương.  Nhưng sự đổ vỡ này được hàn gắn trước nơi Mẹ của Đấng đã đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.  Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội được phác họa theo phong cách của Thiên Chúa;  Mẹ là hoa trái của tình yêu Thiên Chúa để cứu độ trần gian…

          “Mầu nhiệm người thiếu nữ Na-da-rét trong trái tim Thiên Chúa không xa lạ gì với chúng ta.  Mẹ không ở trên đó trong khi chúng ta ở nơi đây.  Không phải, nhưng Mẹ và chúng ta liên kết với nhau.  Đúng vậy, Chúa vẫn đoái thương nhìn đến từng người, từng tên tuổi!  Ánh mắt yêu thương của Người dừng lại trên từng người.  Thánh Tông đồ Phao-lô minh định rằng Thiên Chúa “đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Ê-phê-xô 1:4).  Từ muôn đời, chúng ta cũng đã được Chúa chọn để sống cuộc đời thánh thiện, không lệ thuộc tội lỗi.  Đó là một kế hoạch tình thương mà Chúa luôn đổi mới mỗi khi Người đến với chúng ta, nhất là qua các bí tích”.

 

          Đức Phanxicô tiếp tục nói rằng nơi Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cũng có thể nhận ra ơn gọi của mình:  không phải để làm mọi sự, nhưng chỉ là để được Chúa yêu thương và được biến đổi do tình yêu của Người:

 

          “Hãy nhìn vào Đức Ma-ri-a, Mẹ chúng ta, và để Mẹ đoái thương chúng ta, vì Mẹ là mẹ chúng ta và yêu thương chúng ta thật nhiều;  chúng ta hãy để Mẹ trông coi chúng ta, giúp chúng ta sống khiêm nhượng hơn và can đảm hơn đang khi bước theo Ngôi Lời Thiên Chúa;  giúp chúng ta dịu dàng đón nhận Chúa Giê-su, Con của Mẹ, một cuộc đón nhận đem lại cho chúng ta sức sống, hy vọng và bình an”.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ xinh đẹp tuyệt vời!  Xin Mẹ nghe lời con cầu nguyện, đoái nhậm lời khấn xin của chúng con:  Ước gì vẻ đẹp tình yêu nhân từ của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su luôn ở trong tâm hồn chúng con, và xin cho vẻ đẹp này cứu độ chúng con cũng như toàn thế giới” (Lời nguyện của Đức Phanxicô).