Chúa Nhật tuần III mùa Vọng
Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:16-24
Anh em
hãy cầu nguyện không ngừng. (1 Thê-xa-lô-ni-ca
5:17)
Không ngừng? Từng giây từng phút sao? Rõ ràng thánh Phao-lô không dạy phải cầu nguyện
suốt ngày đêm. Nhưng ngài kêu gọi chúng
ta hãy trung thành cầu nguyện và xin chúng ta hãy phát huy tâm tình cầu nguyện
trong cuộc sống chúng ta. Thánh Phao-lô
biết việc cầu nguyện là cách tốt nhất để gần Chúa, cho nên sắp xếp một thời
khóa biểu cầu nguyện mỗi ngày giúp chúng ta chắc chắn sống trong sự hiện diện của
Chúa thật là điều nên làm lắm.
Bạn hãy nghĩ về cách bạn hít thở. Phổi của bạn làm việc hai mươi bốn giờ liên tục
mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần. Chúng không
khi nào ngưng nghỉ, dù bạn có để ý hay không.
Nếu phổi của bạn không hoạt động nữa là bạn sẽ chết. Cũng vậy, nếu bạn đánh mất thói quen cầu nguyện,
bạn sẽ chết. Nếu những chất dơ bên ngoài
như khói thuốc đi vào phổi, việc thở sẽ khó khăn hơn. Cũng thế, nếu tội lỗi xâm nhập chúng ta, nó sẽ
làm cho việc cầu nguyện khó khăn hơn.
Cho nên việc sám hối thực đáng giá.
Nó quét sạch mọi tổn thương do tội lỗi gây nên và giúp cho việc cầu nguyện
dễ dàng hơn.
Cầu nguyện không ngừng nghĩa là tập có
được thói quen cầu nguyện mỗi ngày mấy lần, như khi bạn thức dậy, khi đi dự
Thánh lễ, trước bữa trưa và bữa tối và trước khi đi ngủ. Thậm chí một Thánh Vịnh còn bảo chúng ta hãy
cầu nguyện mỗi ngày bảy lần (Tv 119:164)! Dĩ nhiên việc cầu nguyện như thế không luôn
luôn phải là thời khắc cầu nguyện đã được ấn định! Nhưng Thánh Vịnh chỉ muốn người ta duy trì
tinh thần cầu nguyện. Nếu chúng ta có thể
dừng lại dăm ba lần trong ngày để hướng về Chúa, chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận thấy
những thay đổi xảy ra. Chúa Giê-su là
gương mẫu về điều này. Dù khi làm phép lạ,
giảng dạy hay tranh luận với kẻ thù, Người vẫn giữ lòng trí hướng về Cha Người.
Cuối cùng, cầu nguyện không ngừng
nghĩa là luôn sống phù hợp với việc cầu nguyện.
Chăm sóc người khác, sống công chính, phát huy tài năng, làm điều lành
cho người khác và giúp đỡ người nghèo khó, tất cả đều là những cách chắc chắn
chứng tỏ chúng ta có thể tiếp tục cầu nguyện không ngừng.
Việc ấy xem ra không khó lắm đâu!
“Lạy
Chúa, xin giúp chúng con làm một dân tộc cầu nguyện. Xin cho chúng con ở gần Chúa trong mọi hoàn cảnh,
cho tới khi Chúa đến trong vinh quang!”