Thứ Ba tuần III mùa Vọng
Suy niệm Mát-thêu 21:28-32
Nhưng
sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (Mát-thêu 21:29)
Các anh hùng đức tin thì nhiều vô kể! Ông Mô-sê, kẻ sát nhân; vua Đa-vít, kẻ ngoại tình; và Giê-rê-mi-a, kẻ phàn nàn kêu trách. Nhưng đó là những lúc ban đầu của họ thôi.
Cũng có Phan-xi-cô, kẻ ăn chơi;
I-nhã Loyôla, người binh sĩ tìm hư danh;
và Augustinô, kẻ cua gái. Nhưng bất
kể những tính xấu đó, các vị thánh này có cùng một mẫu số chung. Giống như người con thứ nhất trong dụ ngôn
hôm nay, các ngài đã thay đổi tâm hồn khiến cho cuộc sống các ngài đổi khác tận
căn rễ. Bởi vì lời “con không muốn” đã đổi
thành lời “vâng, con đi”, nên các ngài đã để lại cho chúng ta một truyền thống
nên thánh liên hệ với hết thảy chúng ta.
Người ta có thể cứ cho là các vị thánh
đều biết điều gì sẽ xảy ra khi họ thưa xin vâng trước lời kêu gọi của Chúa,
nhưng có lẽ không xảy ra như vậy đâu.
Đúng hơn, đó là các ngài đã nghiệm thấy tâm hồn mình dần dần bớt chai
đá, và mỗi lần bớt như vậy thì lời thưa xin vâng lại trở nên tin tưởng và rõ rệt
hơn, dẫn tới những cuộc trở lại thật cảm động và những biến cố đổi đời.
Mỗi ngày, hay thực ra là nhiều lần mỗi
ngày, chúng ta đều phải lựa chọn đáp lại Chúa bằng tiếng thưa không hoặc xin vâng. Đôi khi sự khác biệt giữa không và xin vâng
thật rõ ràng. Nhưng nhiều lúc khác, sự
phân biệt thật là tinh tế. Thí dụ, khi
chúng ta thưa xin vâng để cầu nguyện, để đi dự Thánh lễ hoặc tỏ ra nhân ái và
kiên nhẫn, là chúng ta thưa xin vâng với Đấng đã kêu gọi chúng ta. Nhưng chúng ta có luôn biết được kết quả của
việc chúng ta hồi đáp không? Thưa
không. Chúng ta có luôn làm điều mình đã
thưa xin vâng đó một cách hoàn hảo không?
Thưa không. Nhưng Cha chúng ta
không mong đợi sự hoàn hảo đâu. Người mong
đợi những tâm hồn không chai đá.
Một trong những cách tốt nhất để bảo đảm
cho một tâm hồn không chai đá, đó là đi xưng tội. Trong bí tích này, có một ân sủng giúp loại bỏ
đi mọi chống chữa hoặc thắc mắc. Nhờ việc
xưng tội, chúng ta được ơn để thưa xin vâng với Chúa thường xuyên hơn, chỉ vì
chúng ta đang nếm được tình yêu của Người và chính tình yêu ấy giúp chúng ta
thay đổi.
Hôm nay, bạn hãy dành ít phút ghi lại
những lần bạn đã thưa không. Rồi bạn
dùng tờ ghi ấy để đi xưng tội. Hãy để
Cha tha thứ cho bạn. Hãy để Người làm
cho bạn đầy tràn ân sủng giúp bạn khởi đầu lại.
Bạn có thể trở thành một anh hùng đức tin như Mô-sê, Augustinô và nhiều
vị thánh khác!
“Lạy
Cha, xin Cha ban cho con một trái tim mềm, để con nghe lời kêu gọi của Cha mà
đáp lại”.