Thứ Năm tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:18-25

 

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.  (Mát-thêu 1:24)

 

          Nhiều người chúng ta đã biết George Bailey là nhân vật chính trong cuốn phim cổ điển It’s a Wonderful Life.  Cuốn phim dễ thương này kể lại câu chuyện khủng hoảng đức tin của Bailey.  Khi bị một kẻ thù lấy hết tiền dự trữ trong nhà băng, Bailey phải đối phó với viễn tượng bị tù đày và thiếu chút nữa là ông ta đã nhảy xuống sông tự vẫn.  Nhưng một thiên thần có tên là Clarence hiện ra và cho ông thấy cuộc sống sẽ như thế nào đối với những người khác nếu như họ chẳng khi nào được sinh ra.  Nhìn lại ảnh hưởng tích cực ông đã để lại cho nhiều người, Bailey thay đổi ý định.

          Thánh Giu-se cũng trải qua một cuộc khủng hoảng.  Nghe nói Ma-ri-a bất ngờ có thai, ngài thắc mắc chẳng hiểu Chúa định làm điều gì.  Làm sao việc này có thể xảy ra cho một phụ nữ đạo đức nhất trong Ít-ra-en?  Ngài đã sẵn sàng buông xuôi, nhưng ngài cũng có một thiên sứ của Chúa đến để thuyết phục ngài hãy tín thác vào kế hoạch của Thiên Chúa.  Bạn thử tượng tượng xem giả sử thánh Giu-se từ chối thì mọi sự sẽ ra khác như thế nào!

          Thế giới này sẽ ra sao nếu bạn chẳng bao giờ ra đời?  Có lẽ nó cũng như một sự phản chiếu không có tụ điểm thôi, nhưng vẫn có những người trông nhờ vào bạn trong thế giới này.  Và không phải do những điều bạn làm cho họ, nhưng do bạn là con người như thế nào.  Có thể do phong cách thân thiện, nụ cười của bạn, hoặc do sự kiên nhẫn của bạn giúp cho họ cảm thấy thoải mái.  Bạn là con đường, đôi khi là con đường duy nhất, để họ có được mà gặp gỡ với Chúa Ki-tô làm người phàm.

          Bạn hãy suy nghĩ về điểm này thêm một chút.  Theo một ý nghĩa nào đó, sự hiện diện của bạn mang lại những kết quả vĩnh cửu.  Bạn có thể là người đã hướng dẫn một người khác đến với Chúa, biết đâu người ấy đang sắp buông xuôi hoặc sẽ chẳng khi nào có được niềm tin.  Dù bạn không đích thân nhận ra điều ấy, nhưng bạn thực sự là một thứ keo vô hình gắn mọi sự lại với nhau trong giáo xứ hay cộng đoàn của bạn.  Có rất nhiều viên gạch trong một bức tường và viên gạch nào cũng đều quan trọng cả.  Những người chịu ảnh hưởng của bạn sẽ ảnh hưởng tới người khác.  Rồi cứ thế, cứ thế.

          Vậy hôm nay bạn hãy mạo hiểm, cảm tạ Chúa đã chúc lành cho bạn khi cho bạn trở thành một ân huệ cho người khác.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống.  Hôm nay, trong góc nhỏ thế giới của con, xin Chúa ban cho con cơ hội giúp người khác thấy được tình yêu Chúa lớn lao như thế nào!”