Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng

Suy niệm 2 Sa-mu-en 7:1-5.8-12,14,16

Ngày 21 tháng 12

 

Đức Chúa lập cho ngươi một nhà.  (2 Sa-mu-en 7:11)

 

          Bạn thử tưởng tượng vua Đa-vít kinh ngạc khi Thiên Chúa từ chối việc ông xây cho Chúa một ngôi đền thờ, nhưng Người lại hứa sẽ thiết lập một nhà cho Đa-vít, tức một vương triều sẽ không bao giờ kết thúc!

          Cũng như vua Đa-vít, chúng ta thường nghĩ rằng bàn tay con người có thể dựng nhà cho Thiên Chúa.  Chúng ta nghĩ nếu mình dành đủ thì giờ để chu toàn bổn phận trong giáo xứ hay làm những công tác bác ái, thì chúng ta sẽ có thể thiết lập vương quốc Chúa trên trần gian này.  Chúng ta thường quên rằng cuộc sống Ki-tô hữu có thể làm được rất nhiều điều nếu người ta biết khiêm nhường lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa quyền năng và quảng đại những ân sủng mình không xứng đáng.  Chúng ta cũng thường quên rằng ước ao lớn nhất của Chúa là Người muốn xây dựng nơi chúng ta cá tính của Người, những ưu tiên của Người và những đam mê của Người.

          Có một câu chuyện tuyệt vời về vị hồng y quá cố Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận của giáo hội Việt Nam.  Khi còn là một giám mục trẻ, ngài đã bị chính phủ bắt và bỏ tù.  Đức hồng y Thuận cảm thấy rất chán nản vì không thể hoàn tất được những dự án ngài đã khởi công cho Chúa, đến nỗi ngài mất ngủ nhiều đêm.  Rồi có một đêm ngài nghe tiếng nói:  “Tất cả những gì con đã làm và muốn tiếp tục làm… chỉ là những việc của Chúa thôi, chứ không phải chính Chúa.  Nên con hãy chọn Chúa, chứ đừng chọn những việc của Chúa”.

          Những lời này đã thay đổi tất cả lối suy nghĩ của đức hồng y Thuận.  Ngài tìm được sự bình an và sức mạnh mới, để vượt thắng những thời gian hầu như không chịu đựng nổi ở trong nhà tù.

          Trong cuốn Đường hy vọng, đức hồng y Thuận nhắc đến Mẹ Ma-ri-a như mẫu gương cao cả về việc chọn Chúa chứ không phải những việc của Chúa:  “Mẹ đã từ bỏ những kế hoạch của Mẹ tuy không hoàn toàn hiểu được mầu nhiệm đang được hoàn thành trong thân xác cũng như thân phận của Mẹ”.  Nhờ lời thưa xin vâng, Mẹ Ma-ri-a đã để Chúa xây trong Mẹ ngôi nhà cho Chúa Giê-su Ki-tô, Vua muôn vua và Chúa các chúa.  Ước gì chúng ta hãy noi gương Mẹ, để cho Chúa dựng nhà của Người trong chúng ta và giữa chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con phó thác cho Chúa.  Xin Chúa hãy đến và cư ngụ trong con, để con làm vinh danh Chúa”.