Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14,22-33

 

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.  (Công Vụ Tông Đồ 2:28)

 

          Bạn có quan sát một đứa bé tập những bước đầu tiên chưa?  Quả thực là một tiến bộ lớn phải không?  Sau một ít tháng vững vàng trong nghệ thuật bò, một ngày nào đó nó quyết định đứng lên.  Bước đầu tiên run rẩy này thường là kết thúc bằng cái giáng mông xuống sàn nhà.  Nhưng chẳng mấy chốc nó đã loạng choạng, rồi đi nhanh hơn, xa hơn là nó tưởng.  Sau bao nhiêu bước và té, nó đã làm chủ được đi đứng, chạy nhảy.

          Cùng với các tông đồ bước vào mùa Phục Sinh, chúng ta hãy sử dụng so sánh trên.  Trước khi Chúa Giê-su sống lại và đổ tràn Thánh Thần xuống, các tông đồ giống như những em bé đang tập bò.  Họ sợ sệt tụ tập lại để hy vọng và an ủi lẫn nhau.  Họ bám víu vào nghề nghiệp ngày trước, thậm chí đi đánh cá trở lại.  Nhưng khi Thánh Thần đến với họ, họ được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa đến nỗi quyết định đứng lên và chia sẻ Tin Mừng về tình yêu ấy cho toàn thể Giê-ru-sa-lem, như chúng ta thấy ông Phê-rô đã làm trong bài đọc hôm nay.  Tiếp theo, không những họ học đứng lên, mà còn bước đi cùng với Chúa Thánh Thần.  Cộng tác với nguồn ân sủng vô biên này, họ làm chứng cuộc gặp gỡ đất trời dưới hình thức những phép lạ và những cuộc trở lại đạo.  Khi ấy họ nhảy mừng vui sướng.  Rồi họ chạy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan tin “Đức Ki-tô đã sống lại!”

          Hôm nay Chúa Giê-su muốn cho tin vui này vang lên trong tâm hồn bạn:  “Thầy đã sống lại!”  Bạn có cảm nhận được tình yêu bao la của Người không?  Hãy ôm chặt lấy tình yêu ấy.  Bạn hãy để cho ngôi mộ trống và chiến thắng của thánh giá giúp bạn đứng thẳng dậy.  Chúa Giê-su đang mời gọi bạn học bước đi với Người khi Người rảo trên khắp “nẻo đường sự sống” trong quyền năng Chúa Thánh Thần (Công Vụ Tông Đồ 2:28).

          Vậy bạn có muốn nhìn thấy đất trời gặp nhau không?  Thì bạn hãy thưa lời Xin Vâng và hãy đứng dậy.  Trong quá khứ bạn đã quỵ ngã bao nhiêu lần và khó khăn thế nào, điều ấy không quan trọng.  Đây là mùa của kết thúc!  Mỗi ngày bạn hãy dành thì giờ ở với Chúa Giê-su.  Hãy xin Người làm cho bạn được đầy tình yêu đến mức tràn lan.  Rồi bạn hãy tập bước đi bên cạnh Người trên các đỉnh núi, đồng bằng và thung lũng của cuộc sống.  Lúc ấy chắc chắn bạn sẽ nhảy múa khi nhìn thấy Người đang dùng cuộc đời bạn để phục vụ cho vương quốc của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con bước đi cùng với Chúa”.