Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 21:1-14
Tôi đi đánh cá đây.
(Gio-an 21:3)
Việc Chúa Giê-su sống lại đã để lại
quá nhiều điều khiến các môn đệ suy nghĩ.
Tuy nhiên dù mọi sự đã thay đổi, nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một
số điều vẫn y nguyên. Phê-rô và những
người khác vẫn ăn uống. Họ vẫn phải chăm
sóc gia đình. Và điều lạ nhất, đó là họ
vẫn còn có thể tin Chúa Giê-su sẽ làm những điều lạ lùng trong cuộc đời họ.
Đây không phải lần đầu tiên Chúa
Giê-su giúp Phê-rô và các bạn ông có được mẻ lưới lạ. Điều tương tự đã xảy ra ngay thời họ bắt đầu
làm môn đệ Chúa (Lu-ca 5:1-11). Nhưng giờ
đây tại cuối thời gian họ ở với Chúa cũng như Người sắp sai họ đi rao giảng và
xây dựng Giáo Hội, Người cho họ thấy Người không có ý bỏ họ một mình. Người sẽ lên trời, nhưng Người sẽ còn ở với họ. Người sẽ tiếp tục mở ra cho họ những chân trời
mới và sáng lạn hơn.
Nhiều người trong chúng ta có những
kinh nghiệm về Chúa đã hoạt động trong cuộc đời họ. Có lẽ đó là một cuộc chữa lành hoặc trở lại
quan trọng. Có thể là một ý thức dần dần
về sự hiện diện của Người đã làm thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta. Có thể Người giúp hàn gắn một mối tương quan
đổ vỡ. Đó là những cảm nghiệm tuyệt vời mà
chúng ta trân quý. Nhưng chưa hết chuyện
đâu! Bài Tin Mừng hôm nay bảo chúng ta rằng
khi Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, thì nhiều điều sẽ thay đổi và cứ tiếp tục
thay đổi. Từng bước, từng giai đoạn,
Chúa Thánh Thần hành động để đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su hơn. Thậm chí những bình diện cuộc sống hằng ngày
cũng có thể mang một ý nghĩa mới mẻ và sâu xa hơn, chỉ vì Chúa hiện diện.
Lúc này có phải Chúa đang bước sâu hơn
vào cuộc sống bạn không? Phải! Một khi Người đã bước vào, thì Người muốn bước
vào hơn thế nữa. Người muốn ban cho bạn
một ý thức mạnh mẽ hơn rằng bạn thuộc về Người.
Người muốn củng cố tình bạn mà bạn đang có với Người. Người muốn hướng dẫn bạn trong công việc và
trong gia đình bạn. Mỗi ngày Người xin bạn
hãy thả lưới xuống biển ơn thánh của Người, để bạn có thể nhận được những phúc
lành sâu xa hơn mãi.
“Lạy
Chúa Giê-su, con biết Chúa có rất nhiều điều muốn ban cho con. Xin giúp con đừng tự mãn với những gì con
đang có. Lạy Chúa, con muốn làm một người
nhận lãnh ơn Chúa càng nhiều càng tốt!”