Thứ Năm tuần III Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:26-40
Ngài có hiểu điều ngài đọc không?
(Công Vụ Tông Đồ 8:30)
“Hừm, để tôi nghĩ xem. Tôi không quen
với đoạn sách này”. Bạn có nghĩ là ông
Phi-líp-phê sẽ nói như thế với viên quan người Ê-thi-ốp mà ông gặp trên đường
không? Không đâu. Bởi vì Phi-líp-phê đã sẵn sàng trước những thắc
mắc của ông bạn Ê-thi-ốp này về một đoạn khó hiểu trong sách I-sai-a rồi
(53:7-8). Ông biết Kinh Thánh, ông biết
Chúa Giê-su và ông được đầy tràn Thánh Thần.
Còn việc gì khác nữa để làm nếu không phải là nắm ngay lấy cơ hội để
chia sẻ Tin Mừng và đem một người đến cho Chúa Ki-tô? Rồi nhờ Thánh Thần đang hoạt động qua
Phi-líp-phê, viên quan người Ê-thi-ốp đã trở lại đạo rất chân thành.
Câu chuyện này nhấn mạnh đến tầm quan
trọng của việc biết Kinh Thánh. Chúng ta
không cần phải thuộc lòng Kinh Thánh, mà nếu thuộc thì càng hay. Nếu chúng ta chỉ muốn giải thích đại khái cần
cho đức tin chúng ta thôi, thì sẽ không sao thăng tiến được nhờ lời Chúa và xin
Thánh Thần đem lời Chúa áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Trái lại, nếu làm như Phi-líp-phê, chúng ta sẽ
có thể lấy kinh nghiệm cá nhân mà nói lên cách lời Chúa ảnh hưởng đến đời sống
và hy vọng của chúng ta. Những lời chúng
ta nói sẽ làm rung động tâm hồn người ta, không phải vì chúng ta là những người
nói giỏi, nhưng vì Chúa Thánh Thần đang nói qua chúng ta.
Chẳng phải là vĩ đại nếu có được nhiều
cuộc gặp gỡ như cuộc gặp gỡ giữa ông Phi-líp-phê và viên quan Ê-thi-ốp hay
sao? Có thể chứ! Con người hôm nay cũng đói khát Chúa kém gì viên
quan Ê-thi-ốp. Ngày nào chúng ta cũng gặp
họ: tại sở làm, tại xóm láng, tại trường
học, trong tiệm tạp hóa… Nếu chúng ta mở lòng đón nhận Kinh Thánh và sự hướng dẫn
của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người đang tìm kiếm mà
Chúa cho chúng ta gặp.
Bạn có tin là Chúa Thánh Thần muốn
giúp mọi người hiểu Kinh Thánh không?
Đang khi chúng ta được vui mừng nói lên những lời ban sự sống cho những
ai chúng ta gặp, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng họ để đón nhận sứ điệp và
tin vào Chúa Giê-su. Vậy bạn còn chờ đợi
gì nữa? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp
bạn tăng thêm lòng yêu mến và hiểu biết Kinh Thánh, rồi tin rằng Người sẽ nâng
đỡ bạn mỗi khi bạn đem tin vui của Kinh Thánh đến với người khác.
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin mở mắt và tâm hồn mọi người đọc Kinh Thánh. Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và biết
phân định để lắng nghe Chúa và đưa người ta đến với Chúa Giê-su nhờ lời Chúa”.