Thứ Tư tuần VI Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 16:12-15
Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.
(Gio-an 16:12)
Đã bao giờ bạn tham dự trò chơi tìm
kho tàng chưa? Đó là trò chơi cung cấp
cho bạn những dấu hiệu hướng dẫn bạn đi tới địa điểm tiếp theo. Cứ mỗi lần bạn tìm được một dấu hiệu, bạn sẽ
nhận được chìa khóa dẫn bạn đến bước kế tiếp, rồi dần dần tới giải thưởng. Dĩ nhiên ai cũng ganh đua để kiếm được phần
thưởng, nhưng hành trình đi tìm thật là vui.
Người ta thích đoán ra những dấu hiệu dọc theo lộ trình!
Chúa đã dựng nên chúng ta để chúng ta
hành trình. Người dựng nên chúng ta để
chúng ta phát huy mối tương quan với Người, học lắng nghe Chúa Thánh Thần và tiến
gần đến “kho tàng” của chúng ta. Chúng
ta không cần phải biết trước mọi bước một lúc đâu. Vì thế Chúa Giê-su đã nói Người còn rất nhiều
điều phải nói với các môn đệ, nhưng Người không thể nói một lúc được. Người không giữ lại. Nhưng Người sẽ cho họ cơ hội để học biết lắng
nghe Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đến sống trong họ.
Bạn thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra
nếu người chồng và người vợ trong ngày cưới biết được cuộc sống sẽ ra sao đối với
họ cũng như con cái cháu chắt họ. Sự nặng
nề khi biết được như vậy sẽ cản trở sự phát triển tự nhiên của tình yêu giữa họ. Họ sẽ không có cơ hội dành cho tiến trình
tình yêu của họ được sâu xa hơn, và chi phối đến những quyết định quan trọng họ
phải cùng nhau làm. Không đâu, Chúa đã
phác họa hôn nhân cũng như mọi mối tương quan của hôn nhân, để nó sẽ phát triển
từng bước một.
Điều ấy cũng hệt như mối tương quan
chúng ta với Chúa. Chúng ta không luôn
biết được con đường đi tới sự thánh thiện sẽ dẫn chúng ta đến đâu, nhưng số phận
cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng hơn sau từng bước chúng ta đi qua.
Vậy bạn hãy tín thác vào Chúa hôm nay
để chỉ tiến thêm một bước trước mặt bạn thôi.
Bạn hãy hỏi Người muốn bạn làm gì hôm nay. Đừng lo lắng cố gắng nhìn xa hơn. Từng ngày, từng bước, Người sẽ cho bạn biết
phải lắng nghe điều gì. Với thời gian, mối
tương quan với Người sẽ sâu xa và mang lại nhiều hoa trái hơn.
“Lạy
Chúa Giê-su, hiện giờ con không cần biết tất cả một lúc. Con chỉ muốn lớn lên trong tình Chúa yêu
thương con và lớn lên trong niềm tin tưởng khi con bước theo tiếng Chúa”.