Thứ Năm tuần 5 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 2:18-25
Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt
bởi thịt tôi! (Sáng Thế 2:23)
Những đám cưới không đẹp hay sao? Có một điều ai cũng nhận thấy, đó là niềm vui
trên khuôn mặt chú rể khi cô dâu bước về phía chàng ở lối giữa nhà nhờ. Nhưng chắc chẳng có nụ cười nào tươi hơn nụ
cười chàng A-đam, khi chính mắt trông thấy người đàn bà Chúa đã giới thiệu cho
chàng. Chăm chú nhìn vẻ đẹp của nàng,
sau cùng chàng hiểu được mình là ai và cuộc sống mình có mục đích nào!
Cho đến lúc ấy, A-đam vẫn cô độc. Phải, các con vật khác đều có cặp có đôi, còn
A-đam biết mình khác chúng. Đúng vậy,
loài vật có nhìn lên trời đêm hoặc hỏi tại sao điều này điều nọ lại như thế
không? Hơn nữa, chỉ riêng A-đam là có ước
muốn và khả năng giao cảm với Thiên Chúa.
Giờ đây có thêm một người khác – người đàn bà – đến chia sẻ mọi sự với
chàng. Khác với A-đam, nhưng E-va vẫn là
một bạn đường thích hợp cho ông. Họ cùng
nhau biết rằng họ đã được tạo dựng với một mục đích độc đáo – đối với nhau, mỗi
người là một quà tặng độc đáo và không thể thay thế.
Tại những cuộc tĩnh tâm và đại hội giới
trẻ trên thế giới, các thiếu nữ học hỏi về phẩm giá của họ là những người con
Chúa. Tâm hồn họ bừng sáng trước sứ điệp
nói rằng người chồng trong đời họ được kêu gọi phải trân quý và tôn trọng họ. Họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng họ không
phải chịu số phận kém cỏi hơn trong mối quan hệ, dựa trên lý do chính là vì sự
quyến rũ thân xác cũng như khả năng tính dục của họ. Về phía thanh niên, họ học biết phải lắng
nghe tiếng gọi hãy tôn trọng, bảo vệ và quý mến phụ nữ. Họ phải biết rằng họ được dựng nên để hiến
thân, chứ không phải để lạm dụng người khác cho thỏa mãn thú vui.
Như thế, tất cả đều là về sự hiến
thân, chứ không phải tìm vui thỏa cho riêng mình. Cách trân quý quà tặng là chúng ta dành chính
bản thân cho nhau. Vấn đề là: “Làm sao tôi có thể trở nên hiến thân
hơn?” Đây là một cách dễ dàng để bắt đầu: mỗi ngày bạn hãy quyết định nói với người phối
ngẫu của bạn là bạn rất yêu thương và quý trọng họ. Cứ bắt đâu như vậy đi, rồi Chúa sẽ ban cho mọi
sự.
“Lạy
Cha, Cha đã dựng nên con để con yêu thương người khác và được người khác yêu
thương. Xin Cha giúp con dẹp đi mọi hình
thức cô lập và ích kỷ, để con có thể kết hiệp sâu xa hơn với Chúa và với những
người Chúa ban cho đời con”.