Chúa Nhật kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Suy niệm Mác-cô 14:12-16,22-26

 

Đây là Mình Thầy.  (Mác-cô 14:22)

 

          Chẳng phải là tuyệt vời nếu như bạn có thể nhắc điện thoại gọi cho Chúa và hỏi Người bất cứ điều gì bạn muốn hay sao?  Không phải để xin xỏ Người điều này điều nọ, nhưng là để xin Người giải đáp về những bí mật của cuộc sống.  Có lẽ bạn sẽ hỏi Người tại sao có đau khổ trên đời này.  Có lẽ bạn sẽ hỏi Người một điều vớ vẩn, như tại sao lại có mấy con bọ chét, hoặc cái trứng có trước hay con gà có trước.  Hoặc bạn muốn biết bí quyết nào để có được cuộc sống bình an.  Bạn không muốn hỏi Chúa hay sao?

          Vâng, bạn có thể hỏi Người, nhưng không phải bằng cách gọi điện thoại!  Hôm nay chúng ta mừng sự kiện Chúa Giê-su đã làm cho bản thân Người – thân thể, máu, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Người – sẵn sàng cho chúng ta gặp gỡ dưới hình thức bánh và rượu.  Trong bí tích Thánh Thể, Người luôn ở với chúng ta “cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).  Bất kể chúng ta đi tới đâu, Người cũng ở với chúng ta:  tại những thánh đường nguy nga hay nhà tù chật hẹp, trong chén thánh nạm vàng hay trong lòng bàn tay kẻ tội lỗi.

          Kể từ buổi Tiệc Ly cho tới hôm nay, Chúa Giê-su “không khinh chê nơi chốn nào, nhưng vui lòng đến như người khách viếng thăm các tâm hồn, ngay cả một tâm hồn nhơ bẩn” (Thánh Tôma Aquinô).  Người đến để biến đổi chúng ta tựa như tấm bánh được biến đổi:  không phải vẻ bên ngoài, nhưng trong đời sống nội tâm của chúng ta.

          Bạn không thể gọi cho Chúa bằng điện thoại, nhưng bạn có thể đích thân thăm viếng Người.  Chỉ cần ngồi trước sự hiện diện của Chúa Giê-su với con tim thinh lặng là có thể thực hiện những điều tuyệt vời.  Ở đó, trong sự thanh tĩnh của thờ lạy, Người có thể ban cho bạn một ý thức bình an hoặc thì thầm nói với tâm hồn bạn một tư tưởng, một soi sáng hoặc một ý tưởng mới.

          Bạn sẽ đến với Người chứ?  Dù bạn chỉ dành cho Người năm phút thôi, thì cũng đáng lắm.  Đó là năm phút với Hoàng đế của bạn!  Cho nên bạn cứ đi đi;  Người đang đợi bạn đấy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thờ lạy Chúa, ở đây cũng như tại các nhà thờ trên thế giới.  Chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội trần gian”.  (Thánh Phanxicô Átxixi)