Thứ Ba tuần 10 Thường niên
Suy niệm 2 Cô-rin-tô 1:18-22
Mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là “có”
nơi Người. (2 Cô-rin-tô 1:20)
Mọi lời hứa của Thiên Chúa là bao
nhiêu hết thảy? Một số độc giả đã chăm
chỉ đếm được hằng ngàn lời hứa gặp thấy trong Kinh Thánh.
Bài đọc thứ nhất hôm nay cho thấy có một
lời hứa Chúa nói với chúng ta bằng tất cả sự vui mừng. Thánh Phao-lô còn nhắc lại ở cuối thư này. Lạ nhỉ!
Đó là lời hứa rằng một ngày kia, Giáo Hội sẽ được mời vào dự tiệc cưới lớn
lao nhất chưa từng có với tính cách là Hiền Thê của Đức Ki-tô.
Thánh Phao-lô đã viết về chúng ta, tức
Giáo Hội, được đính hôn với Đức Ki-tô (2 Cô-rin-tô 11:2). Sau khi lên trời, Chúa Giê-su đã đổ Thánh Thần
của Người xuống tâm hồn chúng ta như phần bảo chứng đầu tiên cho phúc lành vô
biên của Người. Chàng Rể có thể trì hoãn
một chút, nhưng Người sẽ trở lại, và Chúa Cha sẽ giới thiệu chúng ta với Người,
trong khi mọi tầng trời tham dự vào lễ cưới của chúng ta!
Chúa sẽ gặp được một cô dâu xinh đẹp
khi Người trở lại chứ? Suy nghĩ về tình
trạng của bảy tỷ người “anh chị em”, thấy có nhiều người đã không có chỗ trong
Giáo Hội, nên rõ ràng còn rất nhiều công việc phải làm. Chắc chắn đây là một mùa “dấn thân” bận rộn! Rồi cũng có rất nhiều người đã vui vẻ đáp lời
kêu gọi, hiến thân để làm việc bên cạnh Chúa trong công cuộc khó khăn nhưng cao
đẹp này.
Cả bạn nữa, bạn cũng có phần trong lời
hứa hôn nhân này. Khi Chúa Thánh Thần đến
ngự trong tâm hồn bạn, thì chẳng khác nào bạn đã nhận lấy chiếc nhẫn đính hôn rồi. Giờ đây, đang khi trông đợi ngày vinh quang, bạn
cũng có thể nhìn ra ngoài và xét xem mình có thể giúp những người khác cùng với
bạn kết thành một cô dâu xinh đẹp là Giáo Hội hay không. Chúng ta hết thảy đều thuộc về nhau và hết thảy
cùng thuộc về Đức Ki-tô. Chúa muốn tất cả
chúng ta nên một với Người muôn đời, và Người xin chúng ta hãy chuẩn bị cho
ngày đó bằng cách đem thêm nhiều người đến với Chúa.
Một cô dâu có coi việc chuẩn bị lễ cưới
như là việc cực nhọc không? Dĩ nhiên là
không, cả bạn cũng vậy. Khi bạn phục vụ
Chúa và chia sẻ Tin Mừng của Người, đừng quên là phải vui lên. Hãy nhớ là Chúa Giê-su trung thành giữ lời hứa,
nhất là những lời hứa hôn nhân của Người.
Điều tốt nhất vẫn chưa tới! Thiên
đàng đang ở trước mặt: cuộc đời này tươi
đẹp, thì đó chỉ mới là mở đầu cho những điều vĩ đại sẽ tới.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con ơn biết xây dựng Giáo Hội Chúa”.