Thứ Hai tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Phúc cho anh em.  (Mát-thêu 5:11)

 

          Các Mối Phúc là những gì Chúa Giê-su giải thích về sự tốt lành trên phương diện thiêng liêng:  đó là được biết ân sủng và sự che chở của Thiên Chúa và cảm nhận được phúc lành của Người, bất kể bạn gặp điều gì trong cuộc sống.  “Phúc” nghĩa là hạnh phúc, hoặc may mắn và Chúa Giê-su muốn hiểu như vậy.  Người nói:

          “Hạnh phúc cho anh em là những người có tinh thần khó nghèo, anh em là những người nhận ra rằng cuộc đời này cho dù giàu có nhất thế giới, cũng chưa đủ.  Thiên Chúa còn nhiều điều hơn nữa dành cho anh em.  Cho nên anh em có thể nâng cao tâm hồn lên và thưa:  ‘Áp-ba, Cha ơi!  Con cần có Cha!’  Hạnh phúc cho anh em vì anh em biết rằng Cha Ta rất vui mừng đáp lại lời cầu xin ấy.  Lời cầu xin ấy khiến Người vui lòng ban cho anh em Nước Trời”.

          “Hạnh phúc cho anh em là những người than khóc.  Trái tim anh em cũng giống như trái tim Cha Ta.  Người đã thấy bao kẻ Người đã dựng nên, là con ngươi trong mắt Người, lại quay lưng lại với Người.  Người thấy bóng tối đang xâm lấn do tội lỗi của họ và Người phiền muộn vì cách thức bóng tối che khuất ánh sáng Người đã dựng nên.  Người cũng phiền muộn khi nhìn Ta là Con Một của Người phải chết đau đớn.  Cha Ta biết phải than khóc điều gì, và Người sẽ an ủi anh em.  Người sẽ không khi nào bỏ rơi anh em đâu”.

          “Hạnh phúc cho anh em là những người đói khát sự công chính, vì cơn đói ấy biểu lộ một ước ao có Ta!  Ta là sự công chính của anh em, nên khi anh em tìm Ta, anh em sẽ gặp được Ta.  Ta đã ban sự sống cho anh em để anh em có thể gặp được Ta.  Ta đã chết để anh em có thể sống trong sự thánh thiện trước mặt Chúa Cha.  Ngày qua ngày, Ta sai Thánh Thần của Ta đến với anh em để dẫn dắt anh em trong sự công chính”.

          Chúng ta có thể cảm nghiệm được hạnh phúc này, vì Chúa đã tạo nên trái tim chúng ta giống như trái tim Người;  Người đã đặt sự vĩnh cửu vào trong trái tim chúng ta.  Vì trái tim chúng ta được dựng nên theo hình ảnh trái tim Người, nên chúng ta cũng có thể trở nên giống như Người, nghĩa là có lòng thương xót, bình an, trong sạch, hiền từ, khiêm nhường và dịu dàng.  Người có thể làm cho chúng ta thỏa lòng mà không ai có thể làm được, và Người thích làm cho chúng ta vui lòng như vậy!  Bạn hãy suy nghĩ về điều này.  Làm cho bạn được hạnh phúc là Chúa hạnh phúc rồi!  Người hạnh phúc khi ban cho bạn những giàu có phong phú của vương quốc Người.  Người hạnh phúc khi an ủi bạn.  Người hạnh phúc vì đưa bạn tới tầm vóc trưởng thành khi bạn tham dự vào chính bản chất của Người!

 

          “Lạy Cha, xin chúc tụng Cha!  Khi con tìm kiếm Cha, con biết chắc chắn con sẽ gặp được Cha.  Con có phiền muộn, Cha sẽ an ủi con.  Cha sẽ làm thỏa mãn mọi ước mong sự công chính của con.  Con thực là có phúc!”