Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 18:1-15

 

Bà Xa-ra cười thầm.  (Sáng Thế 18:12)

 

          Bạn có nhớ lần mà bạn đã cười thực sự thoải mái không?

          Trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy có những cơ hội để cười.  Trước hết bà Xa-ra đã cười khi nghĩ rằng mình đã là một bà lão rồi mà còn có thể sinh con.  Tiếng cười ấy có thể là bởi mừng rỡ khi nghe được tin vui, hoặc có thể biểu lộ thái độ không tin vào một lời võ đoán hoang đường như vậy.  Đằng nào thì phản ứng của bà Xa-ra cũng cho thấy một thái độ tự do và nhẹ lòng thường không gặp thấy nơi những nhân vật trong Kinh Thánh.  Cho nên trong sách Tin Mừng, chúng ta có thể tưởng tượng như viên đại đội trưởng Rô-ma đang cười vui sướng và tạ ơn sau khi Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ của ông.

          Ở nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, chúng ta cũng đọc thấy chuyện người ta cười.  Tác giả Thánh Vịnh từ cuộc lưu đày trở về đã kêu lên:  “Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng” (Thánh Vịnh 126:2).  Khi hòm bia Giao ước được đem vào Giê-ru-sa-lem, vua Đa-vít quá sung sướng nên múa nhảy và vui mừng lớn tiếng tung hô (2 Sa-mu-en 6:12-14).  Chúa Giê-su cũng có tính hài ước nữa.  Khi Người và ông Na-ta-na-en gặp nhau lần đầu, Na-ta-na-en mỉa mai:  “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”  Sau đó Chúa Giê-su trả đũa:  “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối!” (Gio-an 1:46,47).  Làm như Người cho là Na-ta-na-en nói đùa, nên Người không quan tâm.

          Bạn hãy nghĩ về tuần lễ sắp qua đi.  Bạn có cười nhiều không?  Nếu không, bạn hãy nhìn lại xem có những lúc nào vui mà bạn đánh mất không.  Còn nếu bạn nghĩ rằng bạn đã cười nhiều quá, thì tiếng cười cũng là điều bạn không thể có được nhiều lắm đâu!  Hãy nghĩ tới những phúc lành mới đây Chúa ban cho đời bạn.  Hãy nghĩ về một lúc khiến bạn bối rối giờ đây làm cho bạn phải mỉm cười.  Nếu chẳng có gì làm cho bạn cười, hãy xin ai đó kể cho bạn nghe một câu chuyện tiếu lâm!

          Những khó chịu, những thử thách của chúng ta, ngay cả những kỷ niệm vui đều thuộc về cuộc sống chúng ta trong Chúa Ki-tô.  Chúng là những cơ hội hiện thời để chúng ta cười với Chúa, cho dù mọi sự không suông sẻ như chúng ta mong muốn.  Không gì sánh được với nụ cười tươi để nhắc nhở chúng ta rằng dù có gặp điều gì chăng nữa, thì chúng ta vẫn còn rất nhiều lý do để cười.  Bạn hãy nhớ:  bạn là người con của Chúa và người thừa kế vương quốc Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con hồng ân nụ cười.  Hôm nay xin Chúa thắp lên ngọn lửa niềm vui của con.  Xin giúp con tìm thấy Chúa trong mọi tình huống hôm nay, để con có thể vui mừng với Chúa”.