Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 124:1-8

 

Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.  (Thánh Vịnh 124:8)

 

          Ơn phù trợ con ở nơi danh Chúa.  Vâng, lạy Chúa, con cần Chúa hôm nay!  Con biết nếu không có Chúa ở với con, con sẽ bị nuốt sống do ghen tương hoặc ưu phiền hay bất cứ điều gì khác làm cho con yếu ớt, ưu phiền hoặc bất động.  Bi quan, hoặc thù hận, hoặc lo âu hay kiêu căng sẽ ào ào tấn công con.  Nhưng lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì Chúa sẽ không bỏ mặc con cho những kẻ rình mồi ấy.

          Lạy Cha, không phải chỉ có tội lỗi giống như lang sói đe dọa con.  Nếu không có Chúa nâng đỡ thì những bất hạnh từ từ, nhỏ giọt, những phiền hà nhỏ mọn và những nghi ngờ dai dẳng chắc chắn sẽ bào mòn đức tin mà con đã có từ đầu.  Xe pháo chạy chậm.  Đèn đỏ.  Những câu hỏi lập đi lập lại hàng trăm ngàn lần.  Những nổi giận.  Lại chén đĩa dơ vứt trong bồn rửa chén!  Tự lên án mình.  Những lời nói dối trắng trợn và những toa rập tinh vi.  Nhàm chán.  Những điều nhỏ nhặt khiến con chú ý và làm cho tâm hồn con nổi giận vào ban đêm, chúng ràng buộc tâm trí con.

          Lạy Chúa, Chúa là Đấng phù trợ con suốt ngày, khi Chúa phá tan những dò lưới ấy và giải thoát con!  Danh Chúa vững vàng hơn cả tháp canh, nơi con trú ẩn khỏi tội lỗi và khỏi những nghi ngờ đang bao vây con.  Nhờ danh Chúa, con có thể ngăn ngừa để đức tin con khỏi bị sụp đổ.  Chúa làm cho tâm hồn con đầy tràn sự sống Chúa, niềm vui, an ủi và ý thức mình được an toàn.  Chúa chữa lành con.  Chúa đổ lòng từ bi thương xót trên những lỗi lầm và sa ngã của con, rồi Chúa dùng ân sủng để củng cố sự yếu hèn và dễ bị tổn thương của con.  Chúa soi sáng cho con quay lưng lại tội lỗi và đưa con đến gần Chúa.

          Lạy Cha, có ai hoặc điều gì mạnh hơn Cha?  Trong tạo vật, không có bất cứ gì!  Không phải các nhà lãnh đạo của thế giới này, hay quyền lực hỏa ngục hoặc ngay cả sự chết.  Khi con đến xin Cha giúp đỡ, khi con kêu cầu danh Cha, thì con đặt mình trong nơi trú ẩn mà Cha đã dựng sẵn cho mọi kẻ khiêm nhường và nhỏ bé.  Cha là Đấng đã tạo dựng trời đất, nên Cha khôn ngoan và mạnh mẽ hơn bất cứ thụ tạo nào.  Cha ban cho con sức mạnh để sống cho Cha và Cha giúp con đi nói cho người ta biết về lòng nhân lành và ơn cứu độ của Cha.

 

          Vâng, quả thực ơn phù trợ của con ở nơi danh Chúa, là ‘Đấng tạo thành trời đất’  (Thánh Vịnh 124:8)!”