Thứ Ba tuần 21 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 23:23-26
Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước
đã. (Mát-thêu 23:26)
Giống như chén đĩa Chúa Giê-su nói đến
ở đây, tâm hồn chúng ta mang chức năng lãnh nhận, để cho Chúa đổ tràn đầy và để
sau đó chúng ta đổ tràn sang đời sống người khác. Đôi khi tâm hồn chúng ta chẳng khác nào như
cái phòng chứa đồ đầy ắp những thứ vớ vẩn mà không khi nào đụng tới. Mọi nỗi sợ hãi, giận dữ, thù hằn, tình yêu
lăng nhăng và những thứ vô dụng khác chất đầy trong đó, đến nỗi không còn chỗ
dành cho tình yêu và sự sống của Chúa, thì lấy đâu mà tràn sang anh chị em được.
Bất kể là một phòng chứa đồ thiếu ngăn
nắp hay là chén đĩa chưa rửa sạch, phương thuốc trị liệu cũng giống nhau
thôi: hãy làm cho chúng nên sạch và có
thể sử dụng được. Nếu thấy bụi bặm, hãy
lau sạch nó. Hãy vứt đi những thứ không
khi nào dùng đến. Hãy lau chùi ly
tách. Hãy kiểm tra những gì ở trong tâm
hồn bạn và hãy tín thác vào tình yêu Chúa Cha dành cho bạn.
Khi bắt tay vào chiến dịch làm sạch
này, bạn hãy nhớ rằng những lời sắc bén của Chúa Giê-su nói với nhóm Pha-ri-sêu
vừa là những lời khẩn khoản vừa là những lời tố cáo gay gắt. Thiên Chúa nhân từ, dịu dàng và luôn sẵn sàng
giúp đỡ bạn. Hãy nhắc nhở mình về chân
lý ấy thường xuyên: Tôi đang dành thêm chỗ cho tình yêu Thiên Chúa trong đời mình.
Vậy bạn hãy để Chúa Thánh Thần chiếu rọi
ánh sáng Chúa Ki-tô vào trong tâm hồn bạn và cho bạn thấy những gì đang tích tụ
trong ấy. Khi bạn nhận ra có tội lỗi,
hãy chấp nhận. Bạn hãy đi xưng tội và để
linh mục giúp bạn rửa sạch chén đĩa của bạn khi ngài công bố lời xá giải. Nhưng bạn cũng hãy chắc chắn rằng khi bạn làm
việc đền tội, bạn để cho Chúa dạy bạn những gì Người nghĩ về bạn: rằng Người
yêu thương bạn nồng nàn; rằng bạn là con
cái Người, nên Người luôn giữ bạn ở bên cạnh trái tim Người; rằng bạn đem lại niềm vui cho Người.
Bạn cũng hãy nhớ rằng việc lên án
không phải là điều sứ điệp của Chúa Giê-su đề cập đến ở đây. Người cũng không coi thường tầm quan trọng của
những điều tuân giữ bề ngoài. Chúa
Giê-su khích lệ chúng ta hãy dành thêm chỗ cho Người mà vẫn tiếp tục làm những
công việc khác. Trong cuộc sống bạn, dành
thêm chỗ cho tình yêu Thiên Chúa thì tâm hồn sẽ có thêm khả năng chu toàn những
việc Chúa trao, đó là một tin vui! Dù bạn
là một nhà truyền giáo ở nơi xa xôi hay là một giáo lý viên ngay trong giáo xứ,
trước hết bạn vẫn là một chiếc bình sành được làm nên để chứa đựng và để đổ
tràn sự sống cũng như tình yêu Thiên Chúa sang cho người khác.
“Lạy
Chúa Giê-su, con muốn có Chúa nhiều hơn trong tâm hồn con hôm nay!”