Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 97:1-2,5-6,10-12

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.  (Thánh Vịnh 97:11)

 

          Các Thánh Vịnh đầy những lời hứa ân thưởng người công chính và trừng phạt kẻ gian ác.  Chúa “xử công minh cho người bị áp bức” (Thánh Vịnh 146:7), nhưng sẽ diệt tan sức mạnh của kẻ ác nhân (Thánh Vịnh 37).  Nhưng tại sao đôi khi chúng ta lại thấy đau khổ đến với những người chúng ta biết là rất thánh thiện, trong khi nhiều kẻ không nhận biết Chúa lại được thịnh vượng?  Điều khiến chúng ta khó chịu nhất, đó là tại sao suốt dòng lịch sử Giáo Hội đều cho thấy những Ki-tô hữu trung thành lại bị bách hại tàn bạo, bị tra tấn cực hình và bị giết.  Tại sao Chúa không “xử công minh” cho họ?

          Nhiều thế kỷ trước đây, thánh Augustinô đã dùng Thánh Vịnh hôm nay để giúp giải thích nghịch lý này.  Ánh sáng chiếu tỏa trên mọi người chỉ cho chúng ta thấy thực tại thể lý thôi.  Nhưng trong con mắt người công chính, có một thứ ánh sáng khác nữa:  đó là Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa.  Đối với những kẻ đặt niềm tin nơi Người, một thứ ánh sáng nội tâm chiếu soi trên những đau khổ của thế giới này và cho thấy một thực tại sâu kín hơn:  Thiên Chúa là Vua muôn loài, và Người ban cho dân Người sự sống vĩnh cửu.

          Dù có nằm trong bàn tay Đế quốc Rô-ma, liên bang Sô-viết, hoặc cái gọi là Quốc gia Hồi giáo đi nữa, các Ki-tô hữu bị bách hại vì đức tin cũng vẫn thấy đức tin của họ là nguồn an ủi và sức mạnh sâu xa.  Thánh Augustinô còn tiếp tục nói về những tín hữu bị bách hại “đang rao giảng Chúa Ki-tô giữa những đau khổ quằn quại của họ” nhưng lại tìm được “niềm vui trên ghế sắt nung đỏ”, một dụng cụ tra tấn cực hình.  Rồi tin mừng là quyền năng Thiên Chúa đem lại tự do cho kẻ bị cầm tù và hạnh phúc cho người bị áp bức vẫn còn sống động và tiếp tục hôm nay!

          Dĩ nhiên, thảm kịch và bất công vẫn tiếp diễn khi chúng ta chứng kiến những câu chuyện giống như vậy của những Ki-tô hữu Ai-cập đã chịu chết vì đạo vào tháng Hai vừa qua.  Tuy nhiên chúng ta đừng khi nào đánh mất niềm hy vọng vào Chúa.  Đang khi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta cần cầu xin cho mọi người đang chịu bách hại hiện nay.  Làm việc ấy, chúng ta dâng lên Chúa những lần chúng ta chịu đau khổ vì bị hiểu lầm hoặc kỳ thị vì đức tin.  Xin ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu soi trên dân Người khắp nơi, cho thấy mọi tình huống ấy đều là những cơ hội để chiến thắng của Người được tỏ rạng qua cuộc sống chúng ta!

 

          “Lạy Cha, xin tỏ lòng thương xót dân của Cha, hoặc bằng cách gìn giữ họ khỏi chịu đau khổ hoặc làm cho họ được mạnh mẽ mà chịu đựng đau khổ trong ánh sáng đức tin”.