Thứ Tư tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:38-44

 

Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn.  (Lu-ca 4:38)

 

Theo cách thức thánh Lu-ca kể lại câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay thì dường như Chúa Giê-su vừa bước ra khỏi cửa hội đường là lập tức qua ngưỡng cửa nhà ông Si-môn.  Được thanh thản sau khi thờ phượng Chúa Cha, giờ đây Người lại sẵn sàng lao mình vào sứ vụ loan truyền Nước Thiên Chúa.

Chúng ta không biết được hành trình của Chúa Giê-su buổi chiều hôm ấy.  Có lẽ Người đã sắp xếp để dùng bữa với gia đình ông Si-môn, hoặc có thể Người dành thêm chút thì giờ ở với Nhóm Mười Hai.  Nhưng điều chúng ta biết chắc chắn là ngay khi vào trong nhà, Chúa Giê-su đã hay bà mẹ vợ ông Si-môn đang nằm trên giường bệnh vì bị cơn sốt nặng.  Cơ hội để biểu lộ tình yêu và quyền năng Thiên Chúa đã đến và Chúa Giê-su đã nắm ngay lấy dịp ấy!

Thế còn chúng ta?  Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta gặp gỡ con người Chúa Giê-su.  Dĩ nhiên Người ngự trong Bí tích Thánh Thể.  Nhưng Người cũng hiện diện trong Kinh Thánh được tuyên đọc.  Người hiện diện qua sứ vụ của linh mục.  Và Người đang ở giữa các tín hữu họp nhau lại để thờ phượng Người.  Khi chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa Ki-tô, thì Người đến để đem ân sủng làm cho chúng ta được đổi mới.  Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay cũng nói chúng ta lớn lên “như cây ô-liu xanh tươi” khi chúng ta ở trong nhà Chúa (Thánh Vịnh 52:10).  Tuy nhiên sau Thánh lễ chúng ta có thường hay ra về mà lòng không còn chút sốt sắng, thay đổi não trạng và bận rộn suốt ngày không?

Bạn nghĩ thế nào nếu lần tới sau Thánh lễ, bạn tận dụng tình trạng đầy tràn ơn thánh này?  Bạn thử tưởng tượng mình bước ra khỏi cửa nhà thờ và bên kia ngưỡng cửa là một cơ hội mới.  Cũng như Chúa Giê-su đã gặp bà mẹ vợ ông Si-môn, bạn sẽ có một cơ hội để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa.  Bất kể bạn phải đi đâu sau Thánh lễ.  Nếu bạn thức tỉnh và cứ để cho Chúa Thánh Thần thúc giục bạn, bạn sẽ thấy được những cơ hội ở khắp nơi.

Ở Florida có một giáo xứ khuyến khích giáo dân như thế này.  Nằm cạnh con phố tại trung tâm thị xã chật hẹp, giáo xứ có một sân đậu xe dành cho giáo dân của mình.  Khi họ bắt đầu lái xe ra khỏi sân đậu xe, họ sẽ đi qua một tấm biển ngữ lớn, trên đó có ghi như sau:  “Giờ đây các bạn đang bước vào cánh đồng truyền giáo”.

 

Lạy Chúa, vì lợi ích của thế giới, xin Chúa cho con được đổi mới nhờ ân sủng Chúa”.