Thứ Ba tuần 23 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 1:1-16,18-23
Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a
Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ
một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en.
(Mát-thêu 1:23)
Hôm nay là ngày sinh nhật của Mẹ
Ma-ri-a, nên tất cả chúng ta hãy vui mừng. Ừ, tại sao bạn không tụ họp gia đình
lại, làm chiếc bánh sinh nhật và mừng lễ nhỉ!
Nhưng tại sao ăn mừng? Phải, khi đến ngày sinh nhật một người bạn
thân hoặc một người trong gia đình, bạn thấy náo nức cảm động vì người ấy phải
không? Bạn muốn mừng ngày đó với họ. Bạn muốn làm ngày ấy đặc biệt vì bạn yêu
thương họ và vì người ấy quan trọng đối với cuộc đời bạn.
Vậy có cần phải là một ngày khác biệt
đối với Đức Ma-ri-a, Mẹ của bạn không? Mẹ
cũng thuộc về gia đình bạn. Ngay từ thuở
ban đầu khi Chúa Cha định sai Con của Người đến với chúng ta, Người cũng hoạch
định Đức Ma-ri-a làm Mẹ của Chúa Giê-su.
Giờ đây, nhờ Đức Ki-tô, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, làm anh chị
em với Chúa Giê-su. Vậy theo một ý nghĩa
nào đó, bài Tin Mừng hôm nay với gia phả của Chúa Giê-su, là một danh sách gia
phả thiêng liêng của bạn. Bắt đầu từ ông
Áp-ra-ham, tổ phụ của bạn trong đức tin, gia phả đưa chúng ta tới các tổ tiên
chúng ta cho đến thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a.
Lịch sử của các ngài cũng là lịch sử của bạn. Hy vọng và ước mơ của các ngài cũng là hy vọng
và ước mơ của bạn. Nói khác đi, bạn thuộc
về gia phả ấy!
Là một phần tử thuộc gia đình Thiên
Chúa, bạn có một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Người, giống như Mẹ
Ma-ri-a vậy. Bạn là một người cha hay mẹ,
người anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp, xóm láng, thì Thiên Chúa muốn bạn đem
Chúa Ki-tô đến với những người chung quanh, như Đức Ma-ri-a đã đem Người đến với
mọi người. Điều ấy xem như là một việc
quá cao cả, và theo một ý nghĩa quả đúng như vậy. Nhưng đừng bao giờ bạn để cho lời kêu gọi này
làm cho bạn hoảng sợ. Hãy nhớ là bạn có
một người mẹ tốt nhất thế giới sẽ giúp đỡ bạn.
Cũng hãy nhớ là bạn không cô độc đâu.
Bạn có một gia đình vĩ đại, tuyệt vời nâng đỡ bạn.
Vậy bạn hãy hành động đi, hãy làm một
cái bánh ngọt hôm nay. Hãy ăn mừng với
các anh chị em của bạn khắp nơi vì mọi người cùng có một bà Mẹ thật vĩ đại!
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ con. Xin Cha giúp con vui mừng và thi hành vai trò
của con để xây dựng vương quốc Cha”.