Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:2-16

 

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.  (Mác-cô 10:9)

 

          Các bài đọc hôm nay thích hợp hết chỗ nói!  Sáng nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình.  Trong ba tuần lễ tới, ngài sẽ gặp gỡ các giám mục từ khắp nơi trên thế giới để nói về những niềm vui và những thách đố của đời sống gia đình ngày nay.  Các ngài sẽ cùng nhau hỏi xem Giáo Hội có thể làm gì để phục vụ tốt nhất và đến với mọi gia đình, bất kể họ ở trong hoàn cảnh nào.  Như vậy, thật là khích lệ khi chúng ta nghe nói đến sức mạnh của Thiên Chúa kết hợp hai người và làm cho họ trở nên “một xương một thịt” (Sáng Thế 2:24).

          Tuy nhiên bài Tin Mừng lại mang một giọng điệu buồn và thách thức khi đề cập đến vấn đề ly dị và tái hôn.  Những lời của Chúa Giê-su xem ra cứng cỏi, nhất là trong trường hợp bản thân chúng ta đã trải qua một cuộc ly dị hoặc người thân của chúng ta đang ở trong một cuộc hôn nhân đau thương hay đổ vỡ.

          Bạn thử nghĩ về sự đau đớn mà hai người ly dị đang cảm nhận.  Một mối tương quan đầu tiên thì đầy hy vọng giờ đây đang đi tới chỗ chối bỏ và đau khổ.  Điều đã được mệnh danh là “một xương một thịt” nay rã rời (Sáng Thế 2:24).  Vậy Chúa Giê-su có thực sự lên án điều ấy không?  Không.  Người không căn cứ vào những gì đã trục trặc trong quá khứ.  Người muốn gặp gỡ chúng ta ở hiện tại và muốn chữa lành cũng như phục hồi chúng ta.

          Nếu bạn là người sống ly dị, bạn hãy biết rằng Chúa Giê-su rất yêu thương bạn.  Bạn hãy nghĩ đến việc Chúa gặp người phụ nữ bên giếng Gia-cóp (Gio-an 4:4-42).  Người không lên án chị ấy, mặc dù chị ấy đã kết hôn năm lần và hiện đang sống với một người không phải là chồng.  Trái lại, Chúa đưa chị tới việc thống hối, chữa lành chị, rồi sai chị về nhà để rao giảng Tin Mừng.

          Cha chúng ta trên trời cũng muốn băng bó những vết thương đã xảy ra trong mọi mối tương quan.  Người muốn giao hòa chúng ta với nhau, biến đổi chúng ta và sử dụng chúng ta để làm thăng tiến Nước Người.  Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục, xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ các giám mục biết tìm ra cách chính đáng để loan báo sức mạnh chữa lành, biến đổi của Thiên Chúa dành cho mọi gia đình!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội.  Xin Chúa đổ tràn ân sủng xuống trên mọi gia đình.  Ước gì tình yêu của Chúa chảy qua chúng con, để chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa”.