Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.  (Lu-ca 11:23)

 

          Một người thiết kế trang hoàng nội thất đã đặt một cái bát mầu sặc sỡ ở bên cạnh bàn để bông, giống như một thứ trang trí.  Sau này người ta mới thấy là những đồ vật nhỏ như chiếc chìa khóa đã mất, mấy đồng tiền cắc, một chiếc bông tai đánh rơi, một cái cuống vé, cái đinh ốc, hoặc cái nút áo… tất cả đã được vứt vào trong cái bát kia.  Không bao lâu, cái bát đã đầy những thứ linh tinh trong đó.  Nhưng nếu bạn đổ một chút nước vào cũng cái bát ấy và cắm một bông hoa hồng vào đấy, cả nhà sẽ sực mùi thơm và thật quyến rũ.

          Bạn cũng giống như cái bát ấy!  Trên thập giá, Chúa Giê-su đã xóa đi mọi lỗi lầm và tha thứ mọi tội lỗi của bạn.  Bạn trở nên trong sạch và đẹp đẽ, là một tạo vật chiếu tỏa hình ảnh Thiên Chúa.

          Vậy bạn sẽ làm gì với cái bát này?  Bạn sẽ sử dụng nó thế nào?  Bạn có thể đổ đầy nó với những lời Kinh Thánh và những ước muốn trong trắng Chúa đã ban cho bạn.  Bạn có thể làm cho nó tràn đầy lời ca tụng và cảm tạ vì mọi sự Chúa đã làm cho bạn.  Bạn có thể chú tâm đến những sự trên trời và đặt hy vọng vào ân sủng Chúa đã tuôn đổ xuống trên bạn mỗi ngày.  Bạn có thể giữ cái bát ấy trong sạch và ngăn nắp bằng cách xét lương tâm hằng ngày, đi xưng tội và lãnh nhận lòng thương xót sâu xa của Chúa.

          Bạn là chiếc bình sành được phác họa tuyệt vời của Chúa.  Bạn là niềm vui và quan trọng đối với Người.  Bạn hãy thường xuyên nhắc nhở mình về điều ấy.  Những chân lý bạn đọc được qua Kinh Thánh được áp dụng cho bạn:  “Tôi có thể làm được mọi sự tôi phải làm hôm nay.  Tôi được chúc phúc khi theo Chúa, giống như cây được trồng bên dòng nước.  Chúa quan tâm đến tôi;  Người luôn sẵn sàng lảm cho tôi được tràn đầy Thánh Thần của Người.  Chúa nhân lành và hay tha thứ, đầy lòng từ ái đối với tôi mọi lúc.  Người sẵn sàng làm những điều kỳ diệu cho tôi”.

          Bạn hãy nói với mình những lời như thế, nhất là khi có những tư tưởng tiêu cực.  Nói lên những chân lý như vậy có thể lấp đầy những khoảng trống do những tư tưởng tiêu cực để lại.  Trong Chúa Giê-su, bạn được yêu thương và xứng đáng lãnh nhận những ơn lành của Chúa.  Hãy nói lên những chân lý này trong những lãnh vực nào còn thiếu sót trong đời bạn.  Hãy cười vào mặt những lời dối trá mà ma quỷ đang thì thầm vào tai bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con sẽ tìm được nơi con sống với Chúa.  Lời của Chúa là sự sống đối với con, và chính vì thế mà con được chúc phúc”.