Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 23:1-6

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.  (Thánh Vịnh 23:6)

 

          Được sáng tạo vào thập niên 1940, Candy Land vẫn được xếp vào hạng số một trong những trò chơi nổi tiếng nhất cho trẻ em tại Hoa-kỳ.  Mục đích của trò chơi là làm sao đi hết con đường quanh co để đến gặp Vua Candy, nhưng đường đi như thế nào thì không thể biết trước được.  Khi bạn chọn một quân bài, thì có thể là bạn nhẩy về phía trước hoặc thụt lùi về tận điểm khởi đầu.  Hoặc bạn có thể bị chặn đứng lại ở Đầm Molasses, cứ chờ ở đó cho đến khi nào bạn rút được một quân bài đúng để đi tiếp.  Những may rủi của các quân bài làm tăng thêm phần mạo hiểm:  có thể bạn gần tới đích, nhưng vẫn phải chờ để rút đúng quân bài giúp bạn đến điểm thắng.

          Dường như là kỳ cục khi trẻ em lại thích một trò chơi có những hào hứng và thất vọng không đoán trước được.  Có lẽ lý do là vì phần thưởng khi đến gặp Vua Candy xứng đáng với những thăng trầm của hành trình.

          Khi mừng lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ý thức phần thưởng lớn lao mặc dù không thấy trước được những khó khăn bất ngờ vẫn là một ý thức rất thích hợp.  Hầu hết chúng ta đều có những kinh nghiệm sống đầy thăng trầm, chẳng khác nào diễn đi diễn lại cảnh bị đứng lại ở Đầm Molasses rồi gặp được quân bài đúng để tiếp tục tiến tới, vui buồn cứ lập đi lập lại.

          Đôi lúc nhìn lại con đường mình đi, chúng ta tự hỏi có phải cuộc đời chỉ là may rủi giống như một bộ bài đã được xào kỹ rồi hay không.  Nhưng đức tin dạy chúng ta rằng không phải chỉ như vậy đâu.  Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ, đang đồng hành với chúng ta.  Người không khi nào hứa cho chúng ta một con đường suông sẻ không bị bế tắc.  Người chỉ hứa sẽ ở với chúng ta cho tới tận thế (Mát-thêu 28:20).  Tất cả các tín hữu đã ra đi trước chúng ta được ghi dấu đức tin đều bảo chúng ta rằng Thiên Chúa cam kết đem chúng ta vào quê trời.  Sẽ có những bất ngờ trên đường về, có những lúc vui lúc buồn, nhưng ở mỗi khúc quặt chúng ta đều gặp Chúa Giê-su đang chờ đợi chúng ta, sẵn sàng tuôn đổ ân sủng trên chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn trung thành!  Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng Chúa sẽ đem con về nhà để con được ở với Chúa”.