Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 13:8-10

 

Ngươi phải yêu thương.  (Rô-ma 13:9)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang cố gắng đến một địa điểm, với toàn những chỉ dẫn như là “Đừng đi đường này” hoặc “Hãy tránh xa lộ kia”.  Chắc là bạn sẽ chẳng bao giờ tới được nơi mình muốn tới!  Những chỉ dẫn như “Đừng” và “Không được” thường là để bắt chúng ta dừng lại trên đường đi của chúng ta.  Dĩ nhiên chúng có ích, vì như Chúa biết đấy, nhiều khi chúng ta cần phải dừng lại!  Nhưng những điều răn “Ngươi không được ngoại tình, giết người, trộm cắp hoặc chiếm đoạt” không thúc đẩy chúng ta phải yêu thương nhiều hơn nữa;  chúng chỉ giữ cho chúng ta đừng lỗi phạm đức yêu thương thôi.

          Trái lại, “Ngươi phải yêu thương” thì thúc đẩy chúng ta tiến tới.  Nó thúc giục chúng ta hãy đối xử với những người chung quanh giống như cách Chúa đối xử với chúng ta:  với lòng kiên nhẫn và nhân ái, cảm thông và hiểu biết.  Nó khích lệ chúng ta hãy tha thứ hoài, không chỉ bảy lần, nhưng bảy mươi lần bảy.  Nó dạy chúng ta hãy buông hận thù và hãy đối xử với người khác hơn cả danh dự và phẩm giá người ấy đáng nhận lãnh, tất cả chỉ vì theo đúng với cách Cha trên trời đã đối xử với chúng ta.  Không những Người không ghét chúng ta hoặc không đối xử tệ bạc với chúng ta, mà Người còn nâng địa vị chúng ta lên và cho chúng ta được tràn đầy ân sủng và phúc lành!

          Hãy nghĩ tới bao lần bạn đã biết hoặc cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa một cách hết sức sâu xa.  Đó chính là tình yêu Chúa muốn chúng ta phải biểu lộ với những người chung quanh chúng ta hôm nay.  Đó là tình yêu kiên nhẫn với người “chậm hiểu”, người đã được giải thích mà vẫn không hiểu, người đèn xanh đã lên rồi mà xe của họ vẫn chưa nhúc nhích, người chất mấy chục món hàng lên quầy trả tiền dành cho người có tối đa là mười món.  Đó là tình yêu nhân ái, thậm chí làm những việc nhỏ nhặt như giữ cửa cho một người đẩy xe chở đồ đi qua, hoặc lên tiếng khen ngợi mà người ta không dám mong.  Đó là tình yêu luôn tôn trọng mọi người, bất kể địa vị xã hội của họ thế nào.

          “Ngươi phải yêu thương” (Rô-ma 13:9).  Mệnh lệnh này dành cho mỗi người chúng ta, dù chúng ta cảm thấy như thế nào đi nữa.  Những hành vi yêu thương của chúng ta, dù nhỏ mọn hoặc xem ra không gây hiệu quả gì, vẫn luôn mở ra cánh cửa để Chúa Thánh Thần đến trọn vẹn hơn và thay đổi bầu khí cả trong tâm hồn lẫn bất cứ nơi nào chúng ta có mặt.

          Vậy bạn hãy bước ra và làm cho thế giới thay đổi, chỉ bằng cách yêu thương thôi!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban cho con tình yêu mới của Chúa, để con chia sẻ tình yêu ấy với mọi người con gặp hôm nay!”