Chúa Nhật tuần 33 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 13:24-32
Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền
năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. (Mác-cô
13:26)
Hầu
hết chúng ta đều thích làm chủ được cuộc sống chúng ta. Chúng ta có
khuynh hướng làm những điều giúp tăng thêm hạnh phúc, an toàn và bình an; rồi
chúng ta cố gắng thắng vượt những khó khăn, bất ổn và nỗi đau đớn của chúng
ta. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc cải thiện đời sống thì chúng ta lại
hay suy nghĩ theo lối của người đời. Chúng ta ít hoặc không màng tới
cuộc Quang lâm của Chúa Giê-su hoặc cuộc sống trên thiên đàng sẽ như thế nào.
Dĩ
nhiên, thật là điều tốt khi suy nghĩ xem chúng ta có thể cải thiện mình và thế
giới này như thế nào. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy “sinh sôi đầy
mặt đất và thống trị nó” (Sáng Thế 1:28). Thiên Chúa mời gọi chúng
ta làm những kẻ đồng sáng tạo với Người, sử dụng tài năng tâm trí, óc tưởng
tượng và sáng tạo để biến thế giới này thành nơi tốt đẹp hơn. Nhưng
đồng thời nhiều vị thánh, những người đã hiến thân giúp cải thiện đời sống hằng
ngày của người khác, đã khát khao được ở với Chúa Giê-su muôn đời trên thiên
đàng. Họ làm vang vọng nỗi mong chờ của thánh Phao-lô “ao ước của
tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, là điều tốt hơn bội phần” (Phi-líp-phê
1:23).
Bạn
có tưởng tượng được một nơi tại đó mọi vấn đề của chúng ta như tội ác, giết
người, phá thai, chiến tranh, nghèo đói, chia rẽ, hận thù, đau khổ, bệnh tật và
cái chết, tất cả đều bị chinh phục không? Thậm chí bạn có thể nghĩ
về một nơi mà ở đó người ta luôn yêu thương nhau mọi ngày không? Một
nơi tại đó các mối tương quan đều toàn hảo không? Chính viễn ảnh này
đã làm cho các thánh chú tâm và ao ước. Cũng chính viễn ảnh này đã
động viên các ngài đi vào thế giới, hy vọng mình có thể chia sẻ Tin Mừng về
thiên đàng với càng nhiều người càng tốt.
Sắp
bước sang Năm Phụng vụ mới, chúng ta hãy dành chút thời giờ để tưởng tượng xem
thiên đàng thực sự tốt đẹp như thế nào. Chúng ta đang trên đường lữ hành
về thiên đàng, nên càng giữ tư tưởng này trong tâm trí, chúng ta càng thấy mình
can đảm hơn để nhờ tình yêu thương và phục vụ của chúng ta, chúng ta sẽ khích
lệ người khác hãy cùng sánh vai với chúng ta trên đường.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con một thoáng nhìn thấy vinh quang thiên
đàng. Lạy Chúa, con muốn ở với Chúa muôn đời!”