Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:34-36

 

Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề.  (Lu-ca 21:34)

 

          Bạn sẽ dùng phương thuốc nào để chữa cho lòng mình khỏi nặng nề?  Có lẽ bạn sẽ tạm dẹp mọi công việc và đánh một giấc ngủ, để bạn lấy thêm năng lực mà chu toàn bổn phận sau khi thức dậy.  Có thể bạn sẽ uống thêm một tách cà phê nữa để giúp bạn tỉnh táo, hoặc chạy một vòng quanh góc phố.  Có lẽ bạn sẽ nhìn lại xem những gì làm cho bạn nặng lòng nhất.  Có lẽ cuối cùng bạn sẽ điều chỉnh lại thời khóa biểu để có thể ngủ lâu hơn vào ban đêm, bằng cách thử xem có thể trao một số việc công việc bạn vẫn thường làm cho người khác hay không.

          Đó là những cách giải quyết uyển chuyển, có lý, và có thể hữu hiệu khi phải đối phó với sự uể oải hằng ngày.  Nhưng sự uể oải thiêng liêng đòi hỏi một điều gì khác với lối suy luận của con người.  Để giúp làm sáng tỏ điều này, Kinh Thánh sử dụng những hình ảnh như nước chẳng hạn, để diễn tả sức mạnh của Thiên Chúa làm cho chúng ta thêm năng lực và nuôi dưỡng chúng ta:  “Một thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên” (Khải Huyền 22:1).

          Nhiều động cơ có thể gây nên sự uể oải thiêng liêng này, và Chúa Giê-su cho thấy hai động cơ nằm ở hai thái cực đối nghịch nhau.  Một là “chè chén say sưa”, một hành vi tự dung túng cho mình khiến chúng ta hóa ra điếc, không nghe Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi và mặc lấy sự sống mới của Chúa Ki-tô.  Động cơ thứ hai là “lo lắng sự đời” (Lu-ca 21:34).  Sự lo lắng này làm cho chúng ta có khuynh hướng cảm thấy những bổn phận của chúng ta là quá lớn, như thế chúng ta sẽ bị đè nặng do những lo lắng đi cùng với những bổn phận ấy.  Dù lo lắng ấy xem ra có cao thượng thì nó cũng làm cho chúng ta quên rằng mọi sự chúng ta có và mọi sự chúng ta là thì đều đến với chúng ta như những hồng ân quý báu Cha trên trời ban cho chúng ta.

          Vậy đâu là câu trả lời?  Hãy uống từ dòng sông có nước trường sinh.  Nếu bạn sắp phải tung thêm năng lực để chiến đấu chống lại sự uể oải thiêng liêng, bạn hãy uống nước ấy trong cầu nguyện.  Hãy đẩy xa bất cứ cảm giác nhàm chán nào đang lẻn vào việc cầu nguyện của bạn.  Hãy thay đổi thói quen của bạn.  Thay vì ngồi cầu nguyện, bạn hãy đứng lên và hãy hát.  Hãy đọc đi đọc lại kinh Tin kính cho đến khi bạn cảm thấy lời kinh trở nên sống động.  Trong tuần, bạn hãy dành một buổi cầu nguyện để đừng làm gì ngoài việc kể ra những phẩm tính của Thiên Chúa và chúc tụng Người, từng phẩm tính một.  Bạn hãy làm bất cứ điều gì thúc đẩy bạn bước vào sự hiện diện của Chúa, rồi để cho Người bồi dưỡng bạn và đổi mới năng lực của bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, khi con buồn phiền, xin Chúa bồi dưỡng con trong dòng suối nước trường sinh của Chúa”.