Thứ Sáu tuần 34 Thường niên
Suy niệm Đa-ni-en 7:2-14
Tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con
Người đang ngự giá mây trời mà đến. (Đa-ni-en 7:13)
Nếu đã học lịch sử, bạn sẽ biết rằng
quyền bính của một nhà quân chủ là để được truyền xuống cho một người cai trị kế
tiếp, chứ không phải đoạt được bằng võ lực.
Việc trao quyền như thế sẽ được thể hiện chính thức qua nghi thức đăng
quang. Trong nhiều văn hóa, lễ đăng
quang phản ánh niềm tin rằng quyền cai trị là do Thiên Chúa mà có, hoặc ít nhất
do một nguồn gốc cao hơn dân chúng. Ở
đây trong sách Đa-ni-en, chúng ta gặp lễ đăng quang sau hết. Hình ảnh “Con Người” lãnh nhận “quyền thống
trị, vinh quang và vương vị” từ Đấng duy nhất là Cha trên trời của Ngài
(Đa-ni-en 7:13,14).
Tác giả sách Đa-ni-en đã nhìn nhận “Con
Người” như một vị lãnh đạo huyền nhiệm sẽ đem lại công chính cho trần gian. Nhờ dấu chỉ được đầy tràn Thánh Thần, chúng
ta biết Ngài chính là Chúa Giê-su, Đấng có quyền bính trên mọi tạo vật
(Ê-phê-xô 1:21-22). Bạn hãy so sánh đối
nghịch quyền năng của Chúa Giê-su với sức mạnh của bốn con thú mà thị kiến
Đa-ni-en đã nói đến trước đó. Bốn con thú
này biểu tượng cho các đế quốc Ba-by-lon, Ba-tư, Hy-lạp và Rô-ma. Mặc dù có quyền năng lớn lao, những triều đại
này rồi cũng sụp đổ. Giống như nhiều
chính quyền khác, chúng sụp đổ vì những nhà lãnh đạo của chúng tham lam và bạo
tàn, chỉ lo củng cố ảnh hưởng của họ trên các bề tôi mà thôi. Rõ ràng đó không phải là lối Chúa Giê-su cai
trị dân Người!
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là “thừa kế, mà được Thiên Chúa cho
thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô” (Rô-ma 8:17). Điều này có nghĩa là chúng ta được chia sẻ uy
quyền của Chúa Ki-tô; chúng ta có thể
xây dựng vương quốc của người ở ngay đây dưới trần gian này! Đó là lời kêu gọi cao cả và đem lại một phẩm
giá cao vời. Được tràn đầy sức mạnh
Thánh Thần, chúng ta có thể làm những điều lớn lao hơn cả những điều Chúa
Giê-su đã làm (Gio-an 14:12)!
Hôm nay và mọi ngày, bạn hãy nhớ bạn
là ai trong Chúa Ki-tô. Được liên kết với
Người, bạn có thể làm một tác nhân để thay đổi trong gia đình, sở làm và cộng đồng. Bạn có tâm trí của Chúa Ki-tô, cho nên bạn có
thể đem sự khôn ngoan tới nơi nào có xáo trộn, và ủi an tới nơi nào có âu
lo. Bạn được xức dầu như Chúa Ki-tô, cho
nên bạn đem ơn chữa lành, tình yêu và lòng thương xót đến nơi nào có thù hận và
chia rẽ. Bạn hãy phó mình trong tay Chúa
hôm nay và hãy cầu khẩn quyền năng Người giúp bạn sống cuộc sống đẹp lòng Người. Khi ấy bạn sẽ trở thành một dấu chỉ cho người
ta thấy “Triều Đại Thiên Chúa đã tới gần” (Lu-ca 21:31).
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã dựng nên con chỉ kém các thiên thần một chút! Xin cho con đừng khi nào quên là mình mang
tên Chúa. Xin giúp con chiếu tỏa ánh
sáng Chúa vào mọi tình huống”.