Thứ
Năm tuần IV mùa Chay
Suy
niệm Gio-an 5:31-47
Chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. (Gio-an 5:39)
Bạn thử tưởng tượng mình đang sống ở đầu
thế kỷ 1. Liệu bạn có tin được rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa không? Có lẽ bạn muốn có một số bằng chứng.
Điều Chúa Giê-su đã cho các thính giả
của Người biết, đó là bằng chứng. Người
chia sẻ bốn bằng chứng nói lên thần tính của Người: bằng chứng loài người, các phép lạ, xác nhận
của Chúa Cha, và Kinh Thánh.
Còn chúng ta thì sao? Nói đúng ra, chúng ta thường cần đến bằng chứng
để giúp chúng ta trong đức tin của mình.
Chính Chúa còn muốn cho chúng ta bằng chứng hơn cả chúng ta cần nữa. Người thích giúp chúng ta tin thật rằng: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Chúa Giê-su
yêu thương chúng ta nên đổ hết máu ra trên thập giá vì chúng ta, và Chúa Giê-su
ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Thực sự Thiên Chúa hằng gửi cho chúng
ta những dấu hiệu. Chúng ta có thể nhận
ra những dấu hiệu ấy mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, nơi những anh chị em
trong giáo xứ, trong những phép lạ của lòng yêu mến Chúa, trong Phụng vụ Lời
Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Ngoài Thánh
lễ ra, Chúa còn ban cho chúng ta những dấu hiệu trong những công việc thường
xuyên hằng ngày. Chúng ta chỉ cần mở mắt,
thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra chúng.
Thí dụ, nếu bạn đọc các bài đọc hôm
nay, chỉ cần một dòng hay một lời đánh động bạn thôi, thì đó chính là bằng chứng
cho thấy Chúa đang hoạt động trong bạn.
Người đang gửi cho bạn một thông điệp, chỉ dành cho bạn thôi!
Nếu bạn thức dậy và nghĩ rằng mình cần
phải cố gắng thân thiện với một người làm cùng sở đang làm bạn khó chịu, đó là
bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần đang biến đổi tâm hồn bạn.
Nếu bạn bước ra khỏi lối sống bình thường
để làm một điều đặc biệt cho một người thân hôm nay, đó là dấu hiệu nói lên sự
hiện diện của Thiên Chúa. Người đang làm
cho bạn nên giống Chúa Giê-su hơn, Đấng không ngừng quảng đại và ưu ái với
chúng ta.
Thậm chí ngay ước ao cầu nguyện và đọc
những bài suy niệm này cũng giúp bạn nhận ra Chúa Giê-su phục sinh và đang hoạt
động trong bạn.
Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhận ra những
dấu chỉ Chúa sẽ gửi cho bạn. Mặc dù có
thể bạn không thấy điều gì đặc biệt, nhưng hãy nhớ rằng Người đã gửi cho bạn một
dấu hiệu vĩ đại nhất, đó là chính Chúa Giê-su để sống với bạn. Người đã ban cho bạn dấu hiệu cảm động nhất
trong các dấu hiệu của tình yêu Người, là thập giá của Người.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con nhận ra những dấu chỉ giúp con đến với Chúa”.