Chúa Nhật tuần II mùa Vọng
Suy niệm Mác-cô 1:1-8
Người sẽ làm phép
rửa cho anh em bằng Thánh Thần. (Mác-cô 1:8)
Chúa
Thánh Thần là Đấng làm cho mọi sự thay đổi.
Ông Gio-an đã rao giảng một phép rửa sám hối tội lỗi, nhưng ông cũng hứa
rằng một Đấng “quyền thế hơn tôi” sẽ đến, Đấng sẽ làm cho chúng ta được tràn đầy
Thánh Thần (Mác-cô 1:8). Vậy sự thay đổi
đó thế nào?
Phép rửa
của ông Gio-an chú trọng đến quá khứ và việc tha thứ tội lỗi đã phạm. Ông muốn dân chúng hãy bỏ lại sau lưng quá khứ
của họ. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần lại
chú trọng tới tương lai. Người đến để uốn
nắn chúng ta và dẫn chúng ta vào Nước Trời.
Phép rửa
của ông Gio-an nhắm một mục tiêu: để
chúng ta được tha thứ. Còn Chúa Thánh Thần
có nhiều mục tiêu khác nữa. Người mặc khải
cho chúng ta biết tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Người giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Người dạy chúng ta sống như anh chị em. Người gắn bó Giáo Hội lại với nhau và thúc giục
chúng ta làm việc cho Nước Thiên Chúa.
Còn rất nhiều điều khác nữa.
Khi được
rửa tội trong Chúa Ki-tô, chúng ta được cả hai ân phúc. Tội lỗi chúng ta được
thanh tẩy, đồng thời chúng ta được
lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su
không muốn để chúng ta mất mát bất cứ điều gì!
Tất cả được gói ghém trong một ân huệ mà chúng ta gọi là “hạt giống đức
tin”. Nếu chúng ta muốn thấy những phúc
lành này triển nở trong đời sống, chúng ta cần phải chăm sóc và nuôi dưỡng hạt
giống này.
Một so
sánh đơn giản có thể giúp ích. Lý do
chính khiến hầu hết chúng ta áp dụng chế độ ăn kiêng là để giảm cân, nhưng có thật
nhiều lợi ích khi chúng ta thay đổi thói quen ăn uống. Phải, sức nặng giảm xuống. Độ cao mỡ cũng tốt đẹp. Hệ thống miễn nhiễm được củng cố. Chúng ta cảm thấy năng động hơn và giấc ngủ tốt
hơn. Tuy chúng ta chỉ muốn giảm cân,
nhưng toàn bộ đời sống chúng ta lại được thay đổi.
Đó là
điều xảy ra khi chúng ta chăm sóc hạt giống đức tin. Không những chúng ta cảm nghiệm được sự tha
thứ của Thiên Chúa, mà còn xin Chúa Thánh Thần đến hoạt động trong mọi lãnh vực
khác của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cảm
nhận được tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta
thêm lòng yêu thương hơn. Chúng ta muốn
đến với những người đang bị thương tổn.
Chúng ta tìm được sức mạnh để từ chối cám dỗ. Tóm lại, chúng ta trở nên một tạo vật mới.
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho
con hồng ân Chúa Thánh Thần! Lạy Chúa,
xin giúp con làm cho đức tin được phát triển”.