Thứ Năm tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 41:13-20

 

Ta sẽ biến đất khô nên mạch nước dồi dào.  (I-sai-a 41:18)

 

          Khi chúng ta nhắc tới hôm qua, bạn có thể lo lắng một chút về lúc này.  Giáng Sinh chỉ còn hơn một tuần lễ nữa thôi và bạn vẫn chưa làm xong được hết những việc chuẩn bị.

          Lo lắng này có thể làm chúng ta lơ là thì giờ cầu nguyện gặp gỡ Chúa.  Chúng ta biết mình phải cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, nhưng chúng ta lại muốn lợi dụng cả buổi sáng để làm chuyện này chuyện nọ.

          Tuy nhiên trong chúng ta có một cơn khát chỉ Chúa mới có thể làm thỏa đáng, và trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sai-a khuyến khích chúng ta hãy đến mà uống từ giếng nước tình yêu Thiên Chúa cho thỏa.  Thiếu dòng sông ân sủng và nguồn suối lòng thương xót của Người, chúng ta sẽ liều mình trở nên như “đồi trọc” và “đất khô” được mô tả trong đoạn Kinh Thánh này.  Tâm hồn chúng ta sẽ ra khô khan và nứt nẻ, nên chúng ta sẽ không mấy phản ánh được tình yêu Thiên Chúa nữa.  Có lẽ chúng ta sẽ phản ứng lại người khác với sự thiếu kiên nhẫn và đầy khắc nghiệt.  Có lẽ chúng ta sẽ thành ích kỷ hoặc chỉ biết lo cho những nhu cầu của mình thay vì quan tâm đến nhu cầu của người chung quanh và các bạn đồng nghiệp.

          Dĩ nhiên đây là một mùa bận rộn, nhưng mùa Vọng cũng có thể là thời gian được chúc phúc nữa.  Đó là cơ hội tốt để chiêm ngưỡng sự trung thành của Thiên Chúa, Đấng đã hứa ban cho dân Ít-ra-en một Đấng Mê-si-a và đã vinh quang giữ trọn lời hứa trong Chúa Giê-su.  Có lẽ chúng ta thử tưởng tượng Mẹ Ma-ri-a đang mang thai và chờ đợi người con đặc biệt sẽ làm thay đổi thế giới.  Hoặc chúng ta có thể hình dung thánh Giu-se đang yêu thương chăm sóc cho cô dâu của mình.  Chúng ta có thể suy niệm về sự diệu kỳ của Mầu nhiệm Nhập Thể, về Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi trở nên người phàm để cứu độ chúng ta.  Những giờ cầu nguyện như thế sẽ có thể nuôi dưỡng chúng ta và giúp chúng ta chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng Sinh.

          Cho dù bạn không thể dành thật nhiều thì giờ để cầu nguyện như bạn muốn, bạn vẫn luôn có thể hướng nhìn về Chúa trong ngày.  Làm như thế có thể giúp nhắc nhở bạn biết tại sao bạn đang đi mua quà, đang chuẩn bị thức ăn hoặc trang hoàng nhà cửa, đó là để bạn đón tiếp Chúa Giê-su và vui mừng vì Người đến trần gian!

          Mùa Vọng này, bạn hãy cố gắng xếp lại tất cả mọi việc trong danh sách những điều phải làm.  Bạn hãy bắt đầu với bổn phận đầu tiên để làm cho tâm hồn bạn được thỏa đáng:  đó là thời giờ cầu nguyện với Chúa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn chuẩn bị đón Chúa đến dịp Giáng Sinh này.  Xin Chúa giúp con nhận ra cơn khát khao Chúa, để con có thể uống no đầy tình yêu của Chúa”.