Thứ Ba tuần
11 Thường niên
Suy niệm
Mát-thêu 5:43-48
Hãy yêu kẻ thù. (Mát-thêu 5:44)
Ai là kẻ thù của tôi?
Thật dễ dàng chấp nhận những khác biệt
giữa chúng ta với những người thân quen, nhất là với những người giống chúng
ta. Trái lại chúng ta bị cám dỗ xếp những
người ngoài vòng vào những hạng người tiêu cực và nghĩ rằng “Đối với tôi, họ chẳng
là gì cả”.
Nhưng bạn hãy thừ khám phá xem. Hãy tưởng tượng bạn đang tham dự một buổi họp
mặt có đủ hạng người. Người tổ chức xin
mọi người hãy chia thành hai nhóm: mắt
xanh và mắt nâu. Họ làm như vậy xong thì
người tổ chức lại xin mọi người hãy chia nhóm lại: đàn ông và đàn bà. Rồi thành hai nhóm là những người lắng nghe bằng
mắt và lắng nghe bằng tai. Tiếp đến là
hai nhóm có gia đình và độc thân. Rồi
nhóm người thích mùa hè hay thích mùa đông.
Nhóm làm các cầu thủ và làm khán giả.
Nếu như trò chơi cứ tiếp diễn như thế, bạn sẽ thấy dần dần mình thích hợp
với mọi người trong phòng họp.
Chúng ta là những người khác biệt
nhau. Nhưng chúng ta hết thảy lại cùng
được yêu thương và quý trọng bởi cùng một Cha trên trời. Cho nên lần tới khi bạn gặp gỡ người nào có vẻ
khác biệt với bạn, đừng nghĩ người ấy là “kẻ xa lạ”, hoặc tệ hơn nữa, là “kẻ
thù”. Trái lại, hãy coi người ấy là một
người bạn hữu bạn chưa biết. Rồi bạn hãy
cố gắng khám phá sự tương đồng giữa bạn với họ.
Cách đó luôn là bước đầu trong việc học yêu thương.
Chúng ta tìm thấy sự tương đồng ở
đâu? Sự tương đồng ấy khởi đi từ chính
chúng ta qua việc chúng ta được tạo dựng.
Tất cả chúng ta đều được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Chúng ta đều là con cái Chúa. Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi đã không sống
đúng như Chúa muốn. Chúng ta đều có cùng
những nhu cầu căn bản về nơi ăn chốn ở, quần áo, giáo dục và yêu thương. Ngoài những nhu cầu căn bản này, tất cả chúng
ta còn chia sẻ với người khác nhiều tương đồng khác nữa nếu chúng ta suy nghĩ
cho sâu xa.
Một khi bạn đã nhận ra mình giống với
người khác, bạn có thể bước tới bước kế tiếp, là hãy tìm thấy một số đức tính độc
đáo của người ấy. Có lẽ ông này đã có một
quá trình nói lên lòng quảng đại và nhân đức.
Có thể bà kia đã phải thầm lặng vác một thập giá với đức tin và lòng tín
thác. Vì mang hình ảnh Thiên Chúa, nên mọi
người đều có thể chiếu tỏa một góc cạnh bản chất Thiên Chúa mà bạn chưa bao giờ
thấy được.
Vậy chúng ta có giống nhau không? Hay chúng ta khác nhau? Chúng ta vừa giống nhau vừa khác nhau. Chúa muốn như vậy.
“Lạy
Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thật nhiều anh chị em!”