Thứ Hai tuần
11 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu
5:38-42
Mắt đền mắt, răng đền răng. (Mát-thêu
5:38)
Trả thù – một trong những tội lâu đời
và lây lan nhất thế giới. Bạn có biết rằng luật Cựu Ước về “mắt đền mắt”
đã được ấn định để đặt ra một giới hạn
về việc trả thù không? Bạn có thể đọc lại
điều ấy trong sách Lê-vi 24:19-20. Mục
đích là để giữ cho người ta đừng gây tổn hại quá những gì họ đã phải chịu. Thực vậy, điều ấy được coi như là một sự đổi
mới trong thời đại đó. Đối với một nạn
nhân, trả thù kẻ tấn công mình là việc bình thường. Nếu một kẻ đã giết anh hay em của một người
thì người này sẽ cảm thấy là công bằng khi họ giết cả gia đình người kia để trả
thù. Cho nên luật này đã giúp chấm dứt
cái vòng trả thù cứ tiếp nối dẫn đến bạo lực càng ngày càng tăng thêm.
Mặc dù luật ấy hữu ích, nhưng Chúa
Giê-su còn muốn chúng ta đi xa hơn nữa.
Người dạy, đừng chống cự người ác, nhưng hãy lấy điều tốt mà chinh phục
họ. Hãy chọn lòng thương xót và yêu
thương thay vì trả thù. Đúng vậy, đó là
việc Chúa Giê-su đã làm. Bạn hãy xem mọi
xúc phạm Chúa đã phải chịu đựng, cả trước khi Người chịu đóng đinh thập
giá. Nào là những lời dối trá, nói xấu,
cáo gian, cả những yêu sách của đám dân chúng là những kẻ chẳng kể gì đến việc
Chúa đâu làm điều gì đáng tội. Chắc chắn
những xúc phạm này cần phải bị báo ứng chứ!
Nhưng Chúa Giê-su đã hồi đáp thế
nào? Bằng cách yêu thương nhiều hơn nữa. Bằng cách cho đi hơn nữa. Bằng cách tha thứ hơn nữa – bảy mươi lần bảy. Không có thù hận trong tiếng Chúa nói, không
ngại ngùng trong các phép lạ Người làm và không phẫn nộ trong thái độ của Người. Thậm chí lúc quở trách địch thù hoặc lật đổ
các bàn đổi tiền trong Đền Thờ, Người hành động do buồn phiền chứ không phải do
điên cuồng. Rồi đã tới lúc chiến thắng
sau cùng của lòng thương xót đối với việc trả thù, đó là khi ở trên thập giá,
Chúa đã kêu to: “Lạy Cha, xin tha cho họ”
(Lu-ca 23:34).
Đừng
chống cự người ác. Hãy giơ cả má bên
trái ra nữa. Đây là những lời đầy
thách thức. Người ta có thể tưởng rằng
Chúa Giê-su chỉ nói quá lời, nhưng chính chứng từ của Chúa cho chúng ta thấy
không phải vậy. Người thực sự muốn chúng
ta hãy có lòng thương xót và sống hòa bình với người khác hết sức có thể. Nhưng Người cũng biết con người chúng ta thế
nào và chúng ta còn xa mới đạt tới điều ấy.
Người biết chúng ta tuy lòng muốn tha thứ, nhưng có những hoàn cảnh khiến
chúng ta khó thực hiện. Cho nên bạn hãy
can đảm, cố gắng hết sức và nhớ rằng Chúa Giê-su là Đấng hoàn toàn có lòng
thương xót. Người không bao giờ đòi hỏi
bạn phải làm công việc “mắt đền mắt”.
Không đâu, nhưng Người chọn cầu xin “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Luôn như vậy.
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng thương xót từ ái của Chúa. Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết trở nên giống
Chúa hơn”.