Thứ Tư tuần
12 Thường niên
Suy niệm 2
Vua 22:8-13; 23:1-3
Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa. (2 Vua 22:8)
Có bao giờ bạn thắc mắc về những gì
còn sót lại của sự sống trong thế kỷ 21 này sẽ được các nhà khảo cổ khám phá ra
hằng trăm năm sau này không? Có thể họ sẽ
ráp lại các mảnh vụn của máy truyền hình, máy điện toán hoặc lò nướng trong bếp. Có thể họ sẽ học hỏi rất nhiều về những điêu
tàn của các trung tâm thương mại, nhà ở và thánh đường. Có thể họ sẽ khám phá ra một cuốn sách hay một
vật dụng chuyên chở người ta đến làm việc thờ phượng Chúa! Đó là điều đã xảy ra trong bài đọc 1 hôm nay.
Vua Giô-si-gia trông coi việc tái thiết
Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Đang khi làm việc,
những người thợ xây cất đã tìm thấy một bản “sách luật”, có lẽ là sách Đệ Nhị
Luật trong bộ Cựu Ước (2 Vua 22:8). Cuốn
sách đã thất lạc từ bao lâu không ai biết.
Khi ký lục Sa-phan đọc sách ấy cho vua Giô-si-gia nghe, vua phản ứng bằng
cách xé áo mình ra để tỏ lòng sám hối và muốn đổi mới giao ước với Thiên
Chúa. Những lời trong Sách Thánh đã làm
thay đổi tâm hồn vua Giô-si-gia và đem toàn dân trở về với Thiên Chúa.
Kinh Thánh thật là mạnh mẽ! Kinh Thánh có khả năng lôi kéo các tâm hồn đến
với Chúa. Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa
là Đấng nào và nó có thể uốn nắn tư tưởng và lối sống của con người. Nhưng không điều nào nói trên có thể xảy ra
được nếu người ta không đọc Kinh Thánh với tâm tình cầu nguyện và mở lòng suy
niệm Kinh Thánh.
Tại sao Kinh Thánh lại có thể làm được
những điều như thế? Bởi vì Kinh Thánh
không phải là một cuốn sách bình thường.
Nhưng Kinh Thánh “sống động và hữu hiệu” (Do-thái 4:12), là chính lời của
Thiên Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh
với tâm hồn rộng mở, thì chính Chúa nói với chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho lời trở nên sống động
với chúng ta, giống như Người đã làm cho vua Giô-si-gia.
Có lẽ bạn đã có thói quen đọc Kinh
Thánh đều đặn. Có thể bạn đã có một
chương trình đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hoặc có thể bạn đang tập sống theo một
trong những sách Tin Mừng. Có lẽ tài liệu
suy niệm bạn đang sử dụng đây là tài liệu chính để giúp bạn đọc Kinh
Thánh. Nếu bạn sử dụng bất cứ cách nào kể
trên, dù thời gian ngắn hơn, thì chắc chắn bạn đã có một số câu chuyện cho thấy
lời Chúa đã đánh động bạn, động viên bạn, hoặc huấn luyện bạn như thế nào. Hôm nay bạn thử nhớ lại một hoặc hai câu chuyện
ấy.
Thêm một điều nữa: không những Kinh Thánh là lời Chúa, nhưng còn
vượt thời gian nữa. Bao nhiêu thế kỷ sắp
tới, con cháu chúng ta sẽ không cần phải khám phá ra một cuốn Kinh Thánh cổ xưa
trong một thánh đường đổ nát. Nhưng chính
chúng cũng đang đọc Kinh Thánh nữa!
“Lạy
Chúa, xin giúp con đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa mỗi ngày”.