Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:13-18

 

Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét.  (Ê-phê-xô 2:14)

 

          Bằng một ngôn từ thật thơ mộng, thánh Phao-lô mời gọi tín hữu Ê-phê-xô hãy ngưỡng mộ sự hiệp nhất họ đang sống.  Nhiều người trong họ trước kia là dân ngoại, những người đã khinh thường người Do-thái chẳng kém gì người Do-thái khinh thường họ.  Vậy mà tại đây họ lại cùng với anh chị em gốc Do-thái phụng thờ Chúa Giê-su!  Nhờ Chúa Ki-tô, bức tường ngăn cách từ bao thế kỷ đã bị phá đổ, chỉ còn lại mối dây yêu thương ràng buộc.

          Nhưng đây không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su đã đem người Do-thái và dân ngoại lại với nhau.  Có lẽ lần quan trọng nhất đã xảy ra khoảng ba mươi năm trước vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Đó là khi “Hê-rô-đê, Phong-xi-ô Phi-la-tô, cùng với chư dân và dân Ít-ra-en đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giê-su, Đấng Ngài đã xức dầu” (Công Vụ Tông Đồ 4:27).  Đúng vậy, không phải mọi người đều nhúng tay vào âm mưu giết Chúa Giê-su, nhưng có nhiều người đã hiệp nhất với nhau trong sự thù ghét Chúa.        Chẳng phải lạ lùng khi Chúa Giê-su có thể chịu đựng điều khủng khiếp ấy và biến nó thành một ân phúc sao?  Ma quỷ đã tạo nên một sự hiệp nhất giả tạo và hời hợt nhằm loại trừ Chúa Giê-su, nhưng kế hoạch của Người đã phản công.  Sự hiệp nhất mỉa mai này đã mang lại sự hiệp nhất đích thực mà các tín hữu Ê-phê-xô cũng như Ki-tô hữu khắp nơi đang cảm nghiệm.  Đã có một lần dân ngoại chống lại Do-thái, nô lệ chống lại tự do, đàn bà chống lại đàn ông, thì giờ đây tất cả họ đều là anh chị em đang làm chứng cho sức mạnh của Thánh Thần để hàn gắn những chia rẽ quá khứ.

          Nếu Chúa Giê-su có thể phá đổ sự chia rẽ từ bao thế kỷ giữa Do-thái với dân ngoại, chắc chắn Người cũng có thể hàn gắn những chia rẽ trong cuộc sống chúng ta.  Điều ấy không xảy ra trong chốc lát như chúng ta mong đợi, nhưng chắc chắn nó có thể xảy ra, nhất là nếu chính chúng ta hành động để cộng tác với Người.  Vậy hôm nay bạn hãy để ý tới một mối tương quan, nếu cần phải tha thứ, bạn hãy buông đi hận thù, hoặc bạn hãy xin ơn được tha thứ, rồi bạn hãy xem phải làm gì để phá đổ bức tường ngăn cách.  Điều ấy không xảy ra ngay, giống như Giáo Hội sơ khai đã cần đến thời gian.  Nhưng nếu bạn kiên trì, chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy đến và chữa lành mọi chia rẽ cũng như mọi tương quan đổ vỡ”.