Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:47-53

 

Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển.  (Mát-thêu 13:47)

 

          Các lưới cá được thiết kế để thu nạp mọi sự đi qua đường lưới.  Cho nên tự nhiên là khi lưới được kéo lên thuyền thì nó chứa đủ thứ:  cá ăn được cũng như cá không ăn được, tôm tép, sò hến và cả mọi thứ rác rến nữa.  Lưới không phân biệt tốt hay xấu, hữu ích hay vô ích.  Giữ lại thứ gì hay vứt bỏ thứ gì là tùy người lưới cá quyết định.

          Kinh Thánh đầy những câu chuyện về Chúa Giê-su đánh lưới người ta:  khi Chúa cứu thoát người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, khi Người ăn tối với ông trưởng ty thuế vụ Da-kêu, khi Người kiên nhẫn dạy dỗ ông Ni-cô-đê-mô, một Pha-ri-sêu ngay thẳng, và rất nhiều trường hợp khác nữa.  Bất kể đi tới đâu, Chúa Giê-su cũng thả lưới.  Người luôn cố gắng quy tụ người ta vào Nước Trời.  Người còn truyền lệnh cho các môn đệ phải trở nên “những kẻ lưới người” và sai họ đi thả lưới để bắt mọi người họ gặp (Lu-ca 5:10).

          Hôm nay Chúa gọi chúng ta thi hành cùng một tác vụ.  Không chút kỳ thị giống như các Ki-tô hữu tiên khởi đã sống và không chút kỳ thị như Chúa Giê-su xưa đã làm, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy chia sẻ Tin Mừng thường xuyên có thể.  Bạn thử tưởng tượng thế giới này sẽ thay đổi ra sao nếu như mọi người đang đọc bài suy niệm này đều cố gắng chia sẻ Tin Mừng chỉ cần với một người thôi.  Mẻ lưới sẽ vĩ đại biết bao!

          Bạn có thể tạo sự thay đổi.  Bạn có thể nói cho những người cùng sở làm về tình yêu Thiên Chúa, thậm chí bạn chỉ cần mỉm cười với họ hoặc thân ái chào hỏi họ mà thôi.  Bạn có thể đưa gia đình bạn vào đường lối công chính bằng cách làm điều gì đó nhỏ mọn thôi, thí dụ mỗi ngày cùng nhau đọc kinh Lạy Cha.  Bạn có thể giúp người hàng xóm phấn chấn tinh thần bằng cách lắng nghe họ hơn là nói với họ.  Rồi lúc nào đó bạn có thể nói với bất cứ người nào trong số ấy rằng:  “Chúa yêu thương bạn”.

          Dường như thế giới này rất thiếu lòng cảm thông và biết nghĩ cho người khác.  Rất nhiều người đang chìm đắm trong khó khăn thử thách.  Nhưng trong tình huống ấy lại luôn có những cơ hội dành cho chúng ta!  Tình yêu chăm sóc chúng ta dành cho người khác là điều rất đặc biệt.  Tình yêu ấy lôi cuốn và lây lan.  Vậy bạn hãy tiếp tục thả lưới nhé!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được tràn đầy ao ước chia sẻ Tin Mừng.  Xin Chúa sử dụng con để đem tình yêu Chúa đến cho mọi người con gặp”.